Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá: Ngư dân trắng bệch, cố bám vào mũi tàu chìm

Hiển Cừ
Hiển Cừ
23/04/2018 14:00 GMT+7

Mặc dù đã vào bờ an toàn nhưng 6 ngư dân H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa hôm 20.4 vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ.

Khuya 22.4, ngay sau khi tàu cá QNg 90592 TS của ngư dân Nguyễn Chính (51 tuổi, ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn) đưa 6 ngư dân bị nạn vào cập cảng cá Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), các cán bộ chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi) đã trực tiếp xuống tàu cá tiếp đón, thăm hỏi, động viên và tiến hành xác minh vụ việc.
Tàu cá QNg 90592 TS đưa 6 ngư dân bị chìm tàu ở Hoàng Sa vào bờ Ảnh: Hiển Cừ
Theo tường trình của ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt (50 tuổi, ở xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu), chủ tàu cá QNg 90332 TS, sáng 20.4, trong lúc anh em bạn chài đang mải mê với công việc đánh bắt tại vùng biển có tọa độ 16 độ 36 phút vĩ độ bắc-112 độ 50 phút kinh độ đông, cách đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 7 hải lý về phía đông đông nam thì bất ngờ xuất hiện 2 tàu Trung Quốc vỏ sắt màu trắng mang số hiệu 45103 và 46001 xuất hiện.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ xuống tàu cá động viên ngư dân bị nạn và xác minh vụ việc Ảnh: Hiển Cừ

Thấy tàu Trung Quốc, ngư dân Ngọt kêu con trai là thuyền trưởng Nguyễn Tấn Hòa tăng tốc chạy tránh. Dù vậy, 2 tàu của Trung Quốc kẹp hai bên liên tục đâm va hơn 1 giờ đồng hồ khiến tàu cá QNg 90332 TS chết máy, bị bể ván, nước tràn vào tàu. 5 người đi trên 2 tàu Trung Quốc mặc toàn đồ đen, mang theo súng, nhảy qua tàu cá QNg 90332 TS khống chế, buộc ngư dân khai họ tên, quê quán, lăn tay vào giấy.

“Sau nhiều giờ đe dọa, 2 tàu Trung Quốc mới rút đi. Lúc này tàu tụi tui bắt đầu chìm dần, anh em ráng đu bám lên phần mũi tàu nhô lên. Hốt hoảng, con tôi là Hòa lập tức dùng bộ đàm kêu cứu”, ông Ngọt thất thần kể lại.

Ngư dân Nguyễn Chính (51 tuổi, cũng ở xã Bình Châu), thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNg 90592 TS, cho biết khi tàu của ông đang hành nghề cách tàu cá QNg 90332 TS chừng 4 hải lý thì thấy 2 tàu của Trung Quốc chạy đến rượt đuổi tàu cá QNg 90332 TS. Thấy vậy, ông Chính lập tức cho tàu cá của mình chạy né tránh.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ 2 tàu cá bị mất liên lạc hoàn toàn, đến 12 giờ ngày 20.4, ông Chính mới nhận được tín hiệu kêu cứu từ thuyền trưởng tàu cá QNg 90332 TS: “Chú Chính ơi đến cứu anh em chứ bây giờ tàu bị phá nước chìm rồi".

"Nghe vậy, tui lập tức cho tàu của mình chạy đến nhưng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới tiếp cận được vị trí các ngư dân bị nạn”, ông Chính kể và cho biết thêm: Khi đến nơi thì thấy tàu cá QNg 90332 TS đã chìm, tinh thần các ngư dân đều hoảng loạn.

“Mấy anh em bạn chài cố bám phần mũi tàu còn nhô lên, ai cũng trắng bệch. Khi vớt lên, nhiều ngư dân bị ngất xỉu, sau đó ăn cháo sức khỏe mới dần hồi phục”, ông Chính nói.

Bà Phạm Thị Búp (vợ ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt) khóc nức nở vì tàu cá của gia đình bị chìm HIỂN CỪ

Được bạn chài cứu sống nhưng 6 ngư dân đi trên tàu cá QNg 90332 TS từ Hoàng Sa trở về tay trắng, tinh thần hoảng loạn. Riêng ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt bị thiệt hại nặng nề, với thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng.

Tàu cá chìm, gia đình ngư dân Nguyễn Tấn Ngọt lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần, cuộc sống khốn khó đang chực chờ trước mặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.