Tây làm tình nguyện

16/05/2014 03:00 GMT+7

Làm việc, cắc củm để dành tiền rồi qua VN làm rửa chén, lau bàn, phục vụ người nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật… Ngày càng nhiều thanh niên nước ngoài đến VN để làm tình nguyện viên như thế…

 Kristin và Ariel đang làm việc tại quán cơm 2.000 đồng - Ảnh: T.T
Kristin và Ariel đang làm việc tại quán cơm 2.000 đồng - Ảnh: T.T

Bưng, bê, kê, dọn… làm hết

Tôi gặp Kristin tại quán cơm  từ thiện 2.000 đồng Nụ Cười. Năm cái quạt bật hết công suất vẫn không xua nổi cái nóng hầm hập. Áo bết mồ hôi, Kristin vẫn thoăn thoắt xới cơm, chia thức ăn ra đĩa và trao cho bà con nghèo, nụ cười trên môi không bao giờ tắt. Kristin đến từ ĐH Boise State (bang Oregon, Mỹ). Tốt nghiệp lớp 12, cô quyết định nghỉ 1 năm để trải nghiệm cuộc sống. Kristin làm cật lực trong gần một năm, dành dụm được một số tiền rồi quyết định đến VN chỉ đơn giản vì “nghe nói VN còn nhiều người nghèo cần giúp đỡ”. Cô tâm sự: “Đây là chuyến ra nước ngoài đầu tiên của tôi. Tám tuần ở VN tôi như thấy được một phần khác của thế giới mà tôi chưa từng biết đến”.

Trong khi đó, lý do đến VN của Jessica Flocco, sinh viên ngành mỹ thuật năm cuối ở ĐH Curtin (Perth, Úc), rất đơn giản: “Tôi đọc sách, xem ti vi thấy trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam thương tâm quá, nên muốn đến làm một điều gì đó”. Thế là cô vận động quyên góp bạn bè được 800 USD cộng với 1.000 USD từ bán tranh của mình, Jessica vác ba lô đến VN. “Buổi sáng tôi đi xe buýt số 109 lên Tân Phú đi làm. Chiều thì đi bộ đến mái ấm La Vang để chơi với trẻ mồ côi”, cô cho biết.

Ariel, sinh viên ĐH Mc Master (Canada) còn “kinh” hơn. VN là điểm dừng chân thứ ba trong chuyến độc hành làm tình nguyện viên kéo dài gần 8 tháng của cô. Trước đó, cô đến Ấn Độ để dạy tiếng Anh cho các nhà sư rồi đến Ghana chăm sóc trẻ trong trại mồ côi và cuối cùng là phục vụ người nghèo tại quán cơm 2.000 đồng ở VN. Vốn là tiểu thư con nhà giàu, tiền không thiếu, nhưng vào mùa hè cô vẫn làm nhân viên bán áo quần ở siêu thị, phụ bán hàng nông sản ở chợ. “Trong ba nước, làm tình nguyện ở VN là cực nhất. Trời quá nóng, lại phục vụ quá đông người nghèo nên lần nào làm xong người cũng rã rời. Tuy nhiên, tôi lại trải nghiệm được những thực tế về đất nước và con người mà ít khách du lịch nào có được”, cô nói.

Du lịch thiện nguyện tại sao không ?

Hiện tại, ký túc xá Trường trung cấp Du lịch và khách sạn Saigon Tourist có gần 30 thanh niên ngoại quốc tình nguyện đến VN làm việc như thế. Họ mua tour như mọi khách du lịch khác, nhưng… ngủ giường tầng, ăn cơm căn-tin. Mỗi ngày, họ dạy tiếng Anh, đến chơi, giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật tại các mái ấm, phục vụ tại quán cơm từ thiện…

Những tình nguyện viên Tây này hầu hết đều thông qua Công ty Sư tử xanh (Green Lion), chuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện của Thái Lan. Nguyễn Hoàng An Vương, điều phối viên của công ty, cho biết hơn một năm hoạt động tại VN, công ty đã đưa trên 500 khách nước ngoài vào Sài Gòn tình nguyện dạy tiếng Anh, chăm sóc trẻ khuyết tật tại các mái ấm, nhà mở... “Bạn bè quanh tôi rất nhiều người muốn đến VN làm tình nguyện nhưng chúng tôi không biết liên lạc với ai, ở đâu. Công ty Thái Lan chỉ cung cấp được ba, bốn điểm”, Jessica than.

Sài Gòn hiện có hàng trăm mái ấm cho trẻ mồ côi, người già, nghèo khó... rất cần sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần. Trong khi đó, một lượng không nhỏ những người nước ngoài rất sẵn lòng góp một tay. Công ty Thái Lan đã làm được ngay trên đất Việt. Với lợi thế “sân nhà”, chẳng lẽ các công ty du lịch VN lại chịu thua?

Thủy Tiên

>> Nghệ sĩ làm từ thiện
>> Người thích làm từ thiện
>> Bác sĩ Hàn Quốc làm từ thiện
>> Khi Tây làm kịch ở Sài Gòn
>> Tây làm ca sỹ Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.