“Taylor Swift Việt Nam”

04/03/2012 16:12 GMT+7

Đích đến mà Thái Trinh đang nỗ lực để đạt tới là trở thành một cô gái biết hát, biết sáng tác và chơi được nhạc cụ một cách tốt nhất, được giới chuyên môn thừa nhận, công chúng rộng rãi yêu mến.

Đích đến mà Thái Trinh đang nỗ lực để đạt tới là trở thành một cô gái biết hát, biết sáng tác và chơi được nhạc cụ một cách tốt nhất, được giới chuyên môn thừa nhận, công chúng rộng rãi yêu mến. 

Đoạt cú đúp giải thưởng tại gala Bài hát Việt 2011 với giải Triển vọng dành cho tác giả và giải do hội đồng nhà sản xuất bình chọn dành cho ca khúc Đứng yên phần nào chứng tỏ được tài năng âm nhạc thiên bẩm của Thái Trinh, hứa hẹn một con đường dài tươi sáng phía trước của tài năng âm nhạc trẻ tuổi này. 

Không còn trẻ con

Thái Trinh chia sẻ, giải thưởng vừa đoạt được trong Bài hát Việt giúp cô  chính thức bước ra khỏi thế giới online. Trước đây,  mọi người chỉ biết đến Thái Trinh với dấu ấn là một cô bé có giọng hát “giống trẻ con”, cover lại bài hát The show đình đám trên các bảng xếp hạng âm nhạc lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, Trinh đã nhìn nhận ra được hướng đi cho mình trong việc lựa chọn con đường nghệ thuật mà cô đã trót đam mê. Đó là  một hình tượng âm nhạc trẻ trung năng động, xinh xắn nhưng không kém phần sâu sắc.

“Các ca sĩ ở nước ngoài hầu  hết đều biết sáng tác, chơi nhạc cụ, vì họ được đào tạo rất bài bản. Còn ở Việt Nam, với cá nhân Trinh, chủ yếu là tự mày mò học hỏi từ những người xung quanh… nên mọi thứ vẫn còn làm theo bản năng là chủ yếu. Đó chính là lý do Trinh cố gắng học hỏi không ngừng để hoàn thiện mình. Một trong những việc đầu tiên Trinh phải vượt qua là hát tiếng Việt. Trước đây, Trinh bị chê nhiều lắm nhưng giờ thì tiến bộ rồi. Nói điều đó để thấy rằng Trinh luôn ý thức rõ về bản thân mình, bởi lẽ con đường nghệ thuật đầy những khó khăn không lường trước được” - Thái Trinh chia sẻ.

Từ ngày trở thành “hiện tượng” của âm nhạc qua mạng, được nhiều người biết đến, Thái Trinh nhận ra mình có duyên với nghề. “Nghề hay chọn người. Hàng ngàn  người có niềm đam mê ca hát, mong muốn trở thành ca sĩ nhưng mấy ai trở thành ca sĩ thực thụ. Trinh không biết mình có thể trở thành một ca sĩ được nhiều người yêu mến hay không nhưng Trinh tin mình có duyên với nghề.


Thái Trinh - Ảnh do nhân vật cung cấp 

Giải thưởng mà Trinh có được tại giải Bài hát Việt 2011chưa chắc đã đủ để khẳng định khả năng của Trinh nhưng rõ ràng đó là cơ may để Trinh đủ nghị lực và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật của mình”. Cô nói: “Hiện Trinh đã lên kế hoạch cho sự phát triển sự nghiệp của mình trong thời gian tới, trước mắt là thực hiện album và  quay MV (video ca nhạc). Trinh đang cố gắng trung hòa giữa thị hiếu người nghe và cái tôi của mình để có những sản phẩm âm nhạc tử tế nhất có thể và được đông đảo công chúng đón nhận”. 

Với những thành tựu vừa đạt được, những người yêu mến Thái Trinh vẫn kỳ vọng “cô bé sẽ tạo nên những bứt phá đủ để ghi dấu trên thị trường âm nhạc trong thời gian tới” - như nhận định của nhạc sĩ Quốc Trung. 

Không từ chối nhưng cũng chưa dám khẳng định sẽ không làm cho những người kỳ vọng vào mình hài lòng, Trinh bảo: “Bứt phá hay không sẽ sớm có câu trả lời khi Trinh  ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay. Thật sự là từ trước đến giờ, Trinh  chưa bao giờ tung ra một sản phẩm âm nhạc “có đầu tư” nào. Chủ yếu chỉ là ôm đàn cover ca khúc tự thu bằng máy ảnh. Đứng yên có thể nói là sản phẩm âm nhạc đầu tiên Trinh cho ra mắt giới chuyên môn và công chúng”. 

Chỉ là chính mình 

Không ít bài báo dành tặng cho Thái Trinh mỹ danh“Taylor Swift Việt Nam” khi cô xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh rất trẻ trung, với phong cách tóc cột lệch, mũ phớt, áo sơ mi trắng, gương mặt trang điểm vừa phải và ôm đàn hát, đã để lại rất nhiều ấn tượng với công chúng. Cô bảo: “Trinh yêu mến Taylor Swift lắm nên khi được so sánh với thần tượng, Trinh vui, hạnh phúc và tự hào nữa. Nhưng mỗi nghệ sĩ luôn phải có cái riêng của mình. Cũng giống như nhiều người nói Trinh giống Lê Cát Trọng Lý, nhưng Trinh thấy mỗi người sở hữu một chất giọng riêng, ngoại hình cũng thế, nếu giống có lẽ ở việc theo đuổi hình tượng singer – songwriter (ca sĩ - viết nhạc)  mà thôi”.  

Dù được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng như nhiều cây sáng tác trẻ hiện nay, Trinh còn thiếu sự đồng cảm của công chúng rộng rãi. Nếu làm nghệ thuật mà tác phẩm của mình không đến được  khán giả là thất bại. Nhưng Thái Trinh vẫn lạc quan: “Đúng là lượng khán giả của Trinh không đông như nhiều ca sĩ ở thị trường ca nhạc hiện có nhưng Trinh nghĩ số đông không quyết định tất cả. Trinh vẫn cố gắng dung hòa cả yếu tố nghệ thuật lẫn sức hút công chúng trong mỗi tác phẩm của mình. Tuy nhiên, dẫu thế nào Trinh vẫn không đánh mất chính mình, vì Trinh sáng tạo dựa trên cảm xúc cá nhân mà! Chạy theo số đông để đánh mất cảm xúc chính mình chẳng khác nào tự giết mình! 

Trinh thấy khán giả hiện nay ngày càng có “gu” hơn trong thưởng thức âm nhạc, những bài hát giải trí cũng đang dần nhường chỗ cho các ca khúc hay, có ý nghĩa”. Chính điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình sáng tác của Trinh. Không có bất kỳ công thức hay một mẫu số chung, những sáng tác của Thái Trinh đều dựa trên cảm xúc của chính tác giả. 

Hai năm im lặng trên thị trường âm nhạc, có nhiều người hỏi Trinh tiếc không. Trinh nói không thấy tiếc. Vì tiếc làm chi khi mọi thứ đã rồi. Và nhờ khoảng lặng đó để Trinh nghiền ngẫm lại, thực sự mình có nên bước tiếp không... Lúc Trinh quay lại showbiz, người quản lý đã nói với Trinh: “Phải chuẩn bị tinh thần đối phó nếu lỡ bị dư luận “đánh đập”, chê bai, “ném đá”. Họ không biết Trinh đã tiến bộ gì, có được đào tạo hay không, chỉ cần biết Trinh hát có khiến họ thích hay không thôi”, Trinh hiểu, showbiz luôn nghiệt ngã và mình phải chấp nhận nó. 

Chưa bao giờ đặt ra đích đến cụ thể nhưng điều Trinh có thể khẳng định, nghệ thuật với cô là duyên nên khi theo đuổi nghệ thuật, điều mong ước và hướng đến của cô là làm được điều mình thích. Đích đến mà Trinh đang nỗ lực để đạt tới là trở thành một cô gái biết hát, biết sáng tác và chơi được nhạc cụ một cách tốt nhất, được giới chuyên môn thừa nhận, công chúng rộng rãi yêu mến. 

Phải tỉnh táo

Bước chân vào giới nghệ thuật, Trinh rút ra được một điều là phải luôn tỉnh táo. Dư luận rất nghiệt ngã. Nó có thể đưa bạn lên mây chỉ trong một ngày và có thể dìm bạn xuống địa ngục chỉ trong chốc lát. Sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi khiến bạn dễ bị sát thương.

Bạn sẽ được nhiều người biết đến, có nhiều tiền, tác phẩm, sản phẩm âm nhạc mình làm ra có đông người đón chờ, thưởng thức,… Nhưng đồng thời cũng sẽ khiến cuộc sống của mình bị xáo trộn, thậm chí đảo lộn. Nổi tiếng còn phụ thuộc vào chữ “duyên”. Vì vậy, tốt nhất là đừng mơ đến sự nổi tiếng, để làm bất cứ việc gì mong đạt được. Cứ hát, cứ lao động bằng tất cả niềm đam mê trước đi đã- Thái Trinh bộc bạch.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.