Tết giòn trong tiếng trẻ thơ - thơ của Lê Hòa

02/02/2019 17:00 GMT+7

Tiếng trẻ giòn tan trong nắng sớm Chậu quất mọng vàng quả xum xuê Rón rén tết về trong gió thoảng Rưng rưng lòng bỗng thấy bộn bề

Này mứt này dưa này bánh tét
Cây đào cuối ngõ cũng vừa hoa
Áo mới dung dăng đi chợ tết
Tôi níu mùa xuân trên váy bà

Mẹ bảo: Năm nay trời rét ngọt
Nên mua thủ lợn về nấu đông
Mấy khi tết đến mùa không mất
Nồi to xoong nhỏ chất từng chồng

Đúng hẹn ba mươi giao thừa đến
Nồi bánh chưng xanh nức dậy mùi
Bố quỳ vái tạ ơn trời đất
Bốn phương tám hướng một trời vui

Mâm cỗ đầu năm vừa dọn đến
Nhấp chén giao mùa chếnh choáng say
Bên hiên trắng xóa màu hoa mận
Bừng nở như sao mọc giữa ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.