Tết ở biên cương

10/02/2016 17:04 GMT+7

Tết đến xuân về, nhà nhà sum vầy đoàn tụ, nhưng ở nhiều trạm chốt biên phòng , cán bộ chiến sĩ phải ở lại đơn vị, tăng cường ca trực canh gác, giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Tết đến xuân về, nhà nhà sum vầy đoàn tụ, nhưng ở nhiều trạm chốt biên phòng, cán bộ chiến sĩ phải ở lại đơn vị, tăng cường ca trực canh gác, giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Don-xuan-tren-chot-bien-cuongỦy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng quà chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Lùng Vài - Ảnh: Phan Hậu
Không để kẻ xấu lợi dụng
Tại chợ dân sinh biên giới gần cầu Thiên Sinh, khu vực đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc (xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), những ngày cuối năm, càng đông vui tấp nập khi người dân hai bên đi lại giao thương. Giữa dòng người nhộn nhịp ấy, cán bộ chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Y Tý căng mắt theo dõi nắm tình hình. Trước, trong và sau Tết là thời điểm nhạy cảm, dễ bị kẻ xấu lợi dụng để vận chuyển hàng cấm, pháo nổ vào lãnh thổ Việt Nam, thế nên mọi động thái buôn bán ở chợ vùng biên này đều được cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Y Tý phối hợp với nước bạn kiểm soát chặt chẽ.
Don-xuan-tren-chot-bien-cuong
Người dân xã Y Tý đi lại giao thương tại khu vực cầu Thiên Sinh phân chia biên giới Việt Nam và Trung Quốc - Ảnh: Phan Hậu
Quê ở Hưng Yên, có gần 10 năm ở lực lượng biên phòng, trung úy Nguyên Đạt Phong, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Y Tý cho biết, lính biên phòng ở các trạm kiểm soát sát biên giới, anh em gần như không có điều kiện về ăn Tết cùng gia đình. Năm nay cũng không ngoại lệ, toàn bộ quân số trong trạm Y Tý đều ở lại đơn vị làm nhiệm vụ. “Dịp Tết Nguyên đán, kẻ xấu từ bên kia biên giới rình rập, tìm cách hoà vào dòng người qua lại thăm thân để xâm nhập cài cắm gây dựng cơ sở, tìm cách hoạt động gây rối”, trung úy Phong cho biết.
Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Y Tý chia sẻ: quản lý trên 22 km đường biên giới, trải dài 3 xã A Lù, Ngải Thầu và Y Tý, càng về cuối năm, cán bộ chiến sĩ càng vất vả.
Hy sinh tình cảm gia đình
Quản lý trên 32,4 km đường biên giới, Đồn biên phòng Lùng Vài (xã Lùng Vài, H.Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) đứng chân trên địa bàn khí hậu quanh năm khắc nghiệt. Mùa hè nắng nóng như đổ lửa, còn mùa đông sương mù rét buốt như cứa vào da thịt. Mặc cho ngoài trời sương giăng giá lạnh, những ngày giáp Tết, các tổ công tác của Trạm kiểm soát biên phòng Lùng Vài vẫn kiên cường làm nhiệm vụ.
Chính trị viên Đồn biên phòng Lùng Vài, trung tá Nguyễn Trung Kiên cho biết, ngoài kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự của dòng người qua lại, ở tuyến biên giới này, dịp cuối năm cán bộ chiến sĩ còn có nhiệm vụ ngăn chặn tội phạm buôn lậu. Trong năm 2015, Đồn biên phòng Lùng Vài đã phát hiện, bắt giữ 30 vụ vận chuyển hàng hoá trái phép. “Đối tượng chuyển hàng buôn lậu không nghỉ Tết mà tranh thủ và lợi dụng ngay những ngày giáp Tết để chọn thời điểm chuyển hàng, vì thế nhiều cán bộ chiến sĩ phải ăn nằm, trực ở các thôn bản giáp biên theo dõi, kịp thời ngăn chặn”, trung úy Kiên cho hay.
Don-xuan-tren-chot-bien-cuongBí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh động viên cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Lùng Vài ở lại đơn vị trực trong dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: Phan Hậu
“Khi ở sâu trong nội địa, người người, nhà nhà quây quần vui đón năm mới, công việc của người lính biên phòng bận rộn hơn ngày bình thường”, thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Lùng Vài mở đầu câu chuyện khi chúng tôi hỏi chuyện đón Tết ở biên cương. Thượng tá Thắng cho biết, ở biên giới, đồn biên phòng là địa chỉ quen thuộc, ngôi nhà chung của các đồng bào dân tộc. Đêm giao thừa, đồn mở cửa đón đồng bào lên chúc Tết vui xuân. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, trong những ngày Tết Nguyên đán, cán bộ chiến sĩ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, vừa tạo không khí để đồng bào các dân tộc vui vẻ đón xuân, vừa kết hợp làm nhiệm vụ vận động quần chúng.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ, có đến trên 70% cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở đơn vị phải trực chiến, đón Tết ở đơn vị. “Tết Nguyên đán là dịp để gia đình đoàn viên, sum họp nhưng đã là người lính biên phòng, chúng tôi sẵn sàng hy sinh một phần tình cảm gia đình, ở lại biên cương để làm tròn nhiệm vụ được đất nước giao phó, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh nơi biên giới”, thượng tá Thắng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.