Thảm án sát hại 5 phu trầm - Kỳ 3: 'Quỷ dữ' sa lưới

09/02/2014 09:00 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã lập chiến công vang dội khi bắt được các nghi phạm gây ra vụ thảm sát 5 phu trầm.

>> Thảm án sát hại 5 phu trầm: Cuộc thảm sát và những thông tin ít ỏi
>> Thảm án sát hại 5 phu trầm - Kỳ 2: Một tuần 'nín thở

Thảm án sát hại 5 phu trầm:  “Quỷ dữ” sa lưới
Hồ Văn Nguyên ( Ảnh: công an quảng trị cung cấp), Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành - Ảnh: Nguyễn Phúc

Như được đề cập trong 2 bài trước, sau khi gây án, những kẻ thủ ác đã lẩn trốn mất dạng và hầu như không để lại manh mối nào. Việc báo chí tiếp cận thông tin để đưa đến dư luận khó khăn vì ngày qua ngày, những người phát ngôn có trách nhiệm chỉ lắc đầu. Tưởng như tiến trình điều tra đang bế tắc, mãi đến cuối giờ chiều 2.4.2013, người viết được một nguồn tin riêng nhắn một tin ngắn gọn: “Đã bắt được một nghi phạm, tên Hồ Văn Công”.

“Ẩn mình”...

Thông tin chính thức sau đó được thượng tá Nguyễn Quang Công, quyền Trưởng PC45 (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay Hồ Văn Công (38 tuổi, trú xã Hướng Việt, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) bị bắt khi đang lẩn trốn ở vách đá trong rừng ma của bản Tà Rùng (xã Hướng Việt) trưa 2.4.2013. Chiều cùng ngày, Hồ Văn Thành (40 tuổi, trú xã Hướng Sơn, H.Hướng Hóa) bị bắt cách đó không xa.

Còn theo cáo trạng chính thức của Viện KSND tỉnh Quảng Trị mà Thanh Niên vừa tiếp cận, sau khi gây án, do sợ bị lộ nên Công, Thành và kẻ thủ ác còn lại là Hồ Văn Nguyên (quốc tịch Lào, trú bản Tà Poong, H.Sê Pôn, Lào; kẻ có khẩu súng AK) đã tìm nhiều cách ẩn mình. Đầu tiên, chúng về bản Tà Poong ăn nhậu, đến chiều 24.3.2013 thì quay lại vị trí chôn 5 phu trầm nhằm xem anh Đỗ Văn Hiền (phu trầm may mắn trốn thoát) có quay lại không để “xử luôn” nhưng không gặp. Từ ngày 25.3.2013, Nguyên cùng người quen cầm AK đi săn như không có chuyện gì xảy ra; còn Công và Thành lại về nhà Công ở. Đến trưa 29.3.2013, trước sự vây ráp của cơ quan chức năng, lo sợ bị bắt nên cả hai trốn vào rừng ma bản Tà Rùng. Hằng ngày, Hồ Thị Na và Hồ Văn Trí (là vợ và con của Công) đưa thức ăn nước uống vào tiếp tế.

“Các nghi phạm đều là người thiểu số ở vùng biên giới, dù ít học nhưng lại rất rành địa bàn núi rừng hiểm trở. Chưa hết, chúng cũng rất tinh ranh, đặc biệt là tên Công, vốn có quá khứ bất hảo (có 2 tiền án về “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”), có kinh nghiệm qua mặt cơ quan chức năng nên chúng đã tìm nhiều cách lẩn trốn. Có những lúc, tưởng như chúng đã nằm gọn trong mẻ lưới của chúng tôi giăng sẵn nhưng nhờ sự xảo quyệt ấy, chúng lại thoát được”, thượng tá Trần Văn Đông, Phó PC45 (Công an tỉnh Quảng Trị), khi ấy phân tích.

Tuy vậy, trước sự vây ráp chặt chẽ, kiên quyết của cơ quan chức năng, những kẻ thủ ác cuối cùng đã sa lưới.

Cuộc vây bắt trong rừng ma

 

Đổ tội cho nhau

Ngay sau khi bị bắt, Công khai khu vực ẩn nấp của Thành. Tuy nhiên, sau khi bị khống chế đưa đi cùng để truy tìm Thành nhưng không phát hiện được, Công nghĩ Thành chắc đã thoát nên bắt đầu đổ tội cho Thành. Công một mực cho rằng mình không giết người, mà Thành trực tiếp ra tay. Về sau, khi Thành sa lưới ở cái hang khác gần đó, Công mới cúi đầu khai nhận rằng: “Em có đánh họ mấy cái thôi”...

Sau nhiều ngày lùng sục, truy xét khắp vùng núi rừng biên giới, các trinh sát báo về “ban chỉ huy tiền phương” cho hay có 2 kẻ tình nghi tên Công và Thành đang trốn tại khu rừng “ma” thuộc bản Tà Rùng. “Rạng sáng 2.4, hầu hết lực lượng đã đổ lên rừng, mật phục, bao vây khu rừng ma này. Ban đầu cũng khá khó khăn vì nghi phạm ẩn nấp rất kỹ, không chịu lộ diện nhưng chúng tôi quán triệt anh em là phải bám sát trận địa, không lơ là dù chỉ 1 phút...”, thượng tá Đông nói.

Trong tình thế căng như dây đàn, đại tá Nguyễn Đình Hà, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị kiêm Phó ban Chuyên án 313G quyết định ngoài việc tung thêm nhân lực còn đưa cả chó nghiệp vụ lên rừng để giúp đánh hơi, tìm nghi phạm. Cuộc “đấu trí, đấu lực” kéo dài nhiều giờ đồng hồ, Công và Thành mãi không xuất hiện. “Cuối cùng thì khoảng 14 giờ ngày 2.4, không chịu nổi sức ép của cái đói cái khát, Công lò dò ra khỏi nơi ẩn nấp để tìm nước uống thì bị các trinh sát của chúng tôi quật gục ngay tại chỗ. Hắn đã không có một phần trăm cơ hội nào để thoát thân”, đại tá Hà kể lại. Việc bắt Thành 2 giờ sau đó dễ dàng hơn nhiều khi Công đã khai ra vị trí Thành ẩn náu. Cũng bởi, sau nhiều ngày chạy trốn, Thành rũ rượi, co ro trong một hang đá ẩm ướt.

Ngoài ra, lúc 13 giờ ngày 4.4, các trinh sát ngoại biên của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savanakhet (Lào) đã bí mật tập kích vào một địa điểm thuộc bản Huoi Ka Lay (cụm bản 6, H.Vilabouly, Savanakhet), tóm gọn Nguyên khi hắn vẫn đinh ninh mình đã an toàn ở nơi cách biên giới cả trăm cây số.

Khoảng 1 giờ sáng 3.4.2013, PV Thanh Niên đã tiếp cận trực tiếp với các trinh sát cũng như Công, Thành tại trụ sở PC45 (Công an tỉnh Quảng Trị). Lúc này, 2 nghi phạm đã rệu rã nhưng ánh mắt vô hồn cùng cách khai gọn lỏn, tỉnh bơ về hành vi phạm tội man rợ của các nghi phạm, chúng thể hiện bản thân chẳng khác gì “quỷ dữ” chốn rừng xanh... (còn tiếp)

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.