06:00 09/10/2021
0
Lập kế hoạch đón người về quê; Tri ân gần 29.000 “chiến sĩ” thầm lặng cống hiến; Cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông và “trò bùa” thông tin về Biển Đông. .. là các thông tin hấp dẫn trên Báo Thanh Niên ngày 9.10.2021.
04:48 01/06/2021
0
Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm nay diễn ra trong thầm lặng, tất cả hoạt động vui chơi dành cho các em đều phải tạm dừng. Các em thiếu nhi phải chịu nhiều thiệt thòi khi ở nhà với cha mẹ để tránh dịch Covid-19.
13:43 05/05/2020
4
Vừa phải nấu đồ chay, nấu theo thực đơn riêng cho người trị ung thư, mẹ bầu và em bé trong nhóm người Việt kẹt ở Singapore về cách ly, nhưng các anh bộ đội vẫn nhiệt tình mặc cho người ướt sũng mồ hôi.
16:07 14/08/2018
0
20:05 22/09/2017
0
Để có được những buổi "chiếu bóng" phục vụ bà con vùng biên giới ở tỉnh Tây Ninh, Đội chiếu bóng lưu động thuộc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Tây Ninh với vài thành viên đã có những hành trình gian nan và thầm lặng...
13:33 08/06/2017
5
Suốt 2 năm nay, cụ ông Nguyễn Long Thảo (88 tuổi) vẫn miệt mài đạp xe phát từng hộp cơm miễn phí đến tận tay những người neo đơn.
14:01 13/12/2016
0
Tất bật với công việc bốc xếp tại chợ Bình Tây nhưng anh Trần Văn Hùng vẫn nhanh mắt nhìn xung quanh, hễ nghe quanh chợ có chuyện bất bình là lập tức có mặt và ra tay nghĩa hiệp.
18:44 26/11/2016
1
Ngày 26.11, TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố lần thứ 2.
08:12 04/10/2016
0
Tôi chợt nhớ một người thanh niên trí thức đã hy sinh trong trận đánh đồn Tú Thủy ở đông Gia Lai đầu năm 1953. Đây là trận đánh công kiên gần như đầu tiên của Vệ quốc đoàn trung Trung bộ.
06:46 03/01/2016
4
Hằng ngày, mỗi buổi sáng đi trên những con đường sạch đẹp của TP.HCM, ít ai để tâm đến những người đã góp phần rất lớn dọn dẹp “bộ mặt của thành phố”.
06:14 19/06/2015
0
Qua bài viết Chiếc bóng bên đời người nhạc sĩ tài hoa (Thanh Niên ngày 18.6), rất nhiều bạn đọc hết sức đồng cảm với sự hy sinh lặng thầm của bà Nguyễn Thị Sương. Đặc biệt, chúng tôi đã nhận được những phản hồi từ người con và học trò của bà Sương...