Thâm nhập đường dây mua bán trẻ sơ sinh - Kỳ 3: Thân phận những người "đẻ mướn"

21/02/2008 23:32 GMT+7

Trong vai một phụ nữ mang bầu, cộng tác viên của Thanh Niên đã được bố trí vào nơi ở tập trung các cô gái bán con. * Trao cháu bé sơ sinh bị bán cho mẹ đẻ * Bắt 4 người liên quan đường dây mua bán dâm trẻ em

Sau khi ký "hợp đồng" và bị nghi ngờ, "mẹ mìn" Nguyễn Thị Thuyên dồn dập gọi điện yêu cầu PV dẫn bạn gái đến để xem mặt. Theo lời hẹn, trưa ngày 4.1.2008, chúng tôi có mặt tại cầu Mai Lĩnh đợi người của bà Thuyên đến. Đón chúng tôi là một người phụ nữ tên Tuyến đi chiếc xe máy màu đỏ và đưa chúng tôi đến một quán cơm nằm trên quốc lộ 6A, thôn Yên Phúc, xã Biên Giang, Thanh Oai (Hà Tây).

Bề ngoài, quán cơm này bình thường nhưng sâu bên trong là một dãy ba phòng tối tăm khó ai biết sự tồn tại của nó. Tuyến dẫn chúng tôi vào căn phòng thứ 3 giáp nhà vệ sinh và nói đây là nơi chúng tôi tá túc trong thời gian chờ sinh đẻ. Căn phòng chừng 7m2, không có cửa sổ. Trên giường chỉ có hai chiếc chăn ố vàng, hôi hám.

Đằng sau căn nhà này là nơi trọ của nhiều cô gái chờ sinh (ảnh: M.D - T.P)

Tuyến kể, chị ta có họ hàng với bà Thuyên, sinh năm 1983, quê ở Ba Thá, thuê nhà tại đây mở quán ăn. Cùng ở trong quán, còn có một người phụ nữ mang bầu vừa trở dạ và được Tuyến đưa vào Trạm xá xã Biên Giang chờ đẻ. Phòng kế tiếp là của đôi tình nhân mà Tuyến nói cô gái là gái mại dâm, còn anh bồ chị ta thì không biết làm nghề gì.

Tại đây, mỗi tháng chúng tôi sẽ mất 250.000 đồng tiền trọ. Khoản tiền này cùng tiền ăn uống, chúng tôi sẽ được bà Thuyên cho vay để chi trả. Chúng tôi hỏi Tuyến về việc bà Thuyên đã "hợp đồng" được với bao nhiêu cô gái, Tuyến nguýt dài: "Ai mà đếm được, hàng trăm người chưa là gì, riêng sinh viên thì nhiều vô kể!". Chúng tôi tỏ vẻ lo lắng về số phận của đứa con sau khi sinh, chị ta nói như đinh đóng cột: "Chuyện đấy, không có gì phải lo. Nếu thích, đứa bé sẽ được bà Thuyên cho người nước ngoài tha hồ mà sung sướng. Bà có quan hệ với tận Bộ Ngoại giao, đã đưa rất nhiều đứa trẻ ra nước ngoài. Chứ cho con ở trong nước chẳng được bao nhiêu tiền"...

Phòng chúng tôi được sắp xếp ở, trước đó đã có cô gái tên Hoàng Thị T. (xã Thụy Hương, Chương Mỹ) từng trọ. Cô gái này đã trở dạ đẻ vào 4 giờ chiều hôm trước. Chúng tôi hỏi chuyện về T. khi mẹ và chị gái T. quay lại dọn đồ, họ chỉ nháy mắt nói phải cẩn thận, rồi chị gái T. cho số điện thoại, khi nào chúng tôi cần giúp đỡ thì gọi điện.

Buổi chiều, lấy lý do ra ngoài đi dạo, chúng tôi tìm nhà chị gái của T. tên là Bình, cạnh UBND xã Thụy Hương. Được biết, T. cho con vào Trung tâm Nuôi dưỡng người tàn tật tỉnh Hà Tây, được nhận 16 triệu đồng. Chị Bình cho biết: "Nhiều người đẻ xong, con bị đem đi mất, chẳng được đồng nào. Trạm trưởng trạm xá Biên Giang tiết lộ với tôi như thế". Chị Bình khuyên chúng tôi nên cảnh giác với bà Thuyên, nếu không sẽ nguy hiểm và trắng tay vì: "Nó trừ ngược trừ xuôi tiền ăn ở, thậm chí còn không được đồng nào. Hơn nữa, ở đó phức tạp vì đủ mọi thành phần như nghiện ngập, gái làm tiền...".

Theo luật sư Trần Hồng Lân, Văn phòng luật sư Dân Tín (Hà Đông, Hà Tây), có 3 yếu tố để khởi tố hình sự đối với bà Nguyễn Thị Thuyên. Thứ nhất, mua bán trẻ sơ sinh để trục lợi. Thứ hai, gạ gẫm người khác để bán con, ép buộc người khác vay tiền để ràng buộc. Thứ ba, tổ chức việc mua bán thành đường dây có nhiều người cùng tham gia.

Trở về phòng trọ, chúng tôi được Tuyến thông báo là trong phòng có thêm một cô gái ở tạm để chờ sinh trong một hai ngày tới. Người phụ nữ này tên là Hải, 23 tuổi, quê ở huyện Mỹ Đức (tỉnh Hà Tây). Hải kể, học xong cấp 2 rồi vào miền Nam làm công nhân may mặc. Tại đây, chị quen rồi yêu một người đàn ông cùng tỉnh. Hai người về sống với nhau như vợ chồng. Lúc chị mang bầu thì người đàn ông kia bỏ mặc chị nơi đất khách, anh ta chuồn về quê. Chị liên lạc thì mới biết anh này đã lập gia đình. Không muốn phá hoại gia đình người khác, chị vác bụng về quê khi cái thai đã được 5 tháng. Gia đình bắt phá nhưng chị nhất định để nuôi. Tuy nhiên, ý định bị lung lay khi có một người phụ nữ tên Suốt, là người cùng xóm giới thiệu chị với bà Thuyên. Biết chuyện, bà Thuyên đã đến nhà thuyết phục chị và gia đình cứ để Hải đẻ đứa bé ra rồi cho bà Thuyên. Lúc đầu, Hải không đồng ý, nhưng bà Thuyên vẫn không nản lòng, nhiều lần tìm đến thuyết phục khiến Hải cũng xuôi theo. Hải nói: "Thôi thì mình đẻ nó ra nhưng không có điều kiện nuôi thì cho nó đi đến một gia đình tử tế còn hơn...". Chúng tôi hỏi: "Chị đã biết đứa trẻ sẽ đi về đâu chưa?". Hải trả lời: "Bà Thuyên nói là đứa trẻ sẽ được đưa vào trung tâm rồi cho ra nước ngoài và em sẽ nhận được 7 triệu đồng". Đến đây, nước mắt lăn dài trên mặt cô...

Mẹ của Tuyến có mặt tại chỗ cũng an ủi Hải: "Ngay cả như mình cũng thế thôi, khi đi xin con ai lại muốn đứa con biết về bố mẹ đẻ của nó, như vậy thì tình cảm bị san sẻ. Với lại họ đã bỏ tiền ra mua đứa con đó về thì họ có quyền, mà tốt nhất là mình cũng chẳng nên quan tâm cho đỡ phải suy nghĩ". Bà kể về trường hợp một người phụ nữ năm nay 36 tuổi nhưng đã sinh 4 lần và bán con 3 lần. Sinh hôm trước, hôm sau chị này về luôn bỏ mặc đứa trẻ. Đa số là trường hợp trót dại, được giới thiệu bán cho bà Thuyên kiếm ít tiền, nhưng không ít "dân chuyên nghiệp" - sinh con ra chỉ để bán, có người bán con đến cả 4 lần...

Ban chuyên án Công an tỉnh Hà Tây làm việc với Báo Thanh Niên

Ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng bài đầu tiên trong loạt bài Thâm nhập đường dây mua bán trẻ sơ sinh, Công an tỉnh Hà Tây đã thành lập chuyên án để triệt phá đường dây này. Chiều qua 21.2, đoàn công tác của Công an tỉnh Hà Tây gồm: thượng tá Đỗ Đức Thiết, Phó phòng Công tác chính trị; trung tá Nguyễn Hữu Thảo, Phòng PC 14, Trưởng ban chuyên án; thiếu tá Đào Văn Huân, Đội phó Phòng PC 14 đã đến làm việc với Báo Thanh Niên để tiếp tục củng cố và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Thượng tá Đỗ Đức Thiết hoan nghênh Báo Thanh Niên đã phanh phui đường dây buôn người này ra ánh sáng và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa hai bên để thực hiện chuyên án. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, các mũi trinh sát đang tích cực tiếp cận và lần theo những đầu mối và thông tin quan trọng do Báo Thanh Niên cung cấp.

MD - T.P

* Kỳ 2: Chân dung “mẹ mìn”
* Kỳ 1: "Thu gom" những cô gái lỡ mang thai

Điều tra của Mạnh Dương - Thọ Phước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.