Thảm sát 3 người ở Bình Dương: Nghi can là hàng xóm, giết người trả thù

Đỗ Trường
Đỗ Trường
25/04/2019 06:50 GMT+7

Luận là nghi can vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương. Luận khai giết các nạn nhân để trả thù vì bị một trong những nạn nhân xua đuổi không cho qua nhà.

Rạng sáng 25.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ khu phố 5, P.Thái Hoà, TX.Tân Uyên, Bình Dương) nghi can vụ thảm sát 3 người tại KP.Tân Ba (P.Thái Hòa).
[VIDEO] Hành trình tội ác gây ra vụ thảm sát Bình Dương của Trần Trọng Luận
Theo điều tra ban đầu, Luận là hàng xóm của bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, nạn nhân); thường hay qua nhà bà Cúc để uống cà phê và mở phim nhạy cảm xem.

Biết được Luận hay xem phim không lành mạnh nên Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, nạn nhân) đã xua đuổi, không cho Luận tiếp tục qua nhà.

[VIDEO] Lời khai của nghi phạm vụ thảm sát Bình Dương khiến 3 người chết
Từ đó Luận phát sinh mâu thuẫn với Nhi và nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 0 giờ ngày 24.4, Luận chuẩn bị 3 con dao, 1 cây mã tấu và dùng dây kẽm cột cửa các nhà trọ ở xung quanh rồi đột nhập vào nhà bà Cúc từ trên mái nhà.

Khi Luận đột nhập vào nhà thì bà Cúc phát hiện. Luận dùng mã tấu chém bà Cúc tử vong tại chỗ.

[VIDEO] Tình tiết đáng ngờ trong vụ thảm sát Bình Dương

Sau đó, Luận lần lượt sát hại em Nhi và cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi) rồi tiếp tục leo mái nhà thoát ra ngoài.

Sau khi gây án, Luận trở về nhà phi tang hung khí, tắm rửa rồi ở nhà như bình thường.

Quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ được các hung khí và yêu cầu Luận lên cơ quan công an làm việc. Qua đấu tranh, khai thác Luận đã thừa nhận hành vi của mình.

Lúc 9 giờ ngày 25.4, Công an Bình Dương tổ chức họp báo, công bố các thông tin về vụ thảm sát.
 [VIDEO] Khoảnh khắc kinh hoàng người thân phát hiện vụ thảm sát 3 người ở Bình Dương
Trước đó, ngày 24.4, Cục Hình sự Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà ở KP.Tân Ba (P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) làm tử vong 3 người trong một gia đình. Các nạn nhân được xác định gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, chủ nhà), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu bà Cúc).
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng nằm sát sông Đồng Nai và một bãi cát. Gần nhà nạn nhân là một dãy nhà trọ có hẻm thông sang nhà nạn nhân. Bà Cúc có chồng đã mất gần 10 năm nay và sinh sống với con gái Trần Thị Quỳnh Nhi bằng công việc bán nước giải khát. Khoảng 7 giờ ngày 24.4, chị Trần Minh Phương (con gái bà Cúc, sống ở gần) đi làm về qua nhà bà Cúc, thấy cửa cổng và cửa trước của căn nhà bị khóa trái nên kêu cứu hàng xóm. Những người hàng xóm và chị Phương phá cửa nhà vào trong thì phát hiện bà Cúc, Nhi và cháu Ngân đã tử vong. Thi thể các nạn nhân bị nhiều vết thương ở cổ và trên người; hiện trường bên trong bị xáo trộn. Những người sinh sống gần nhà bà Cúc cho biết khoảng 3 giờ cùng ngày nghe tiếng chó sủa dữ dội nhưng tưởng những người đi vào mua cát ở một bãi cát gần nhà bà Cúc nên không ai cảnh giác.
[VIDEO] Hiện trường vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Bình Dương
Nhận được tin báo, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, và đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này, đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, thu thập chứng cứ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng trưng cầu các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an hỗ trợ điều tra làm rõ vụ án. Ông Trần Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cũng đến hiện trường động viên, thăm hỏi thân nhân gia đình nạn nhân và lực lượng điều tra phá án.

Cửa phòng trọ bị cột dây kẽm bên ngoài

Đến chiều 24.4, cơ quan chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân về nhà xác Bệnh viện đa khoa Bình Dương để khám nghiệm tử thi, đồng thời thu thập chứng cứ từ hiện trường vụ án. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực và kêu gọi người dân cung cấp thông tin về vụ án. Theo những người sinh sống trong khu nhà trọ sát nhà nạn nhân, vào đêm xảy ra vụ án, một số căn phòng trọ này đã bị cột dây kẽm ở phía bên ngoài. Đến sáng, khi những người trong nhà trọ đi làm thì mới biết bị “nhốt” ở bên trong và đã đạp cửa để thoát ra thì phát hiện có nhiều phòng trọ trong dãy cũng bị cột dây kẽm tương tự. Từ dãy phòng trọ này có một lối hẹp giữa bức tường chắn thông sang nhà của nạn nhân.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.