Thảm sát kinh hoàng tại Tokyo

09/06/2008 00:43 GMT+7

Hôm qua, một vụ giết người hàng loạt đẫm máu xảy ra tại quận Akihabara, khu mua sắm được mệnh danh là thành phố điện tử ở trung tâm thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

AFP dẫn lời nhân chứng tại hiện trường cho hay vào giờ nghỉ trưa (khoảng 12 giờ 30), một thanh niên trẻ mặc đồ vest đã đột ngột lái chiếc xe tải 2 tấn xông vào đám đông, cán qua 3 người rồi sau đó mở cửa xe lao ra, cầm dao đâm chém loạn xạ. "Hắn nhảy lên người một nạn nhân mà hắn vừa tông xe, đâm liên tiếp nhiều nhát vào người đó," Thông tấn xã Kyodo dẫn lời một nhân chứng.

Theo những người chứng kiến, kẻ cuồng sát gào lên mỗi khi tấn công các nạn nhân. Hung thủ chỉ dừng tay khi bị cảnh sát chĩa súng vào người. Trong cơn cuồng loạn, y đã giết chết tổng cộng 7 người  (6 nạn nhân là nam giới tuổi từ 19 đến 74, người còn lại là nữ 21 tuổi) và khiến ít nhất 12 người bị thương.

Cảnh sát xác định hung thủ tên là Tomohiro Kato, 25 tuổi, sống tại một căn hộ nhỏ ở Shizuoka, phía tây Tokyo. Một số hãng tin cho hay hung thủ có thể là thành viên của một tổ chức mafia tại Nhật. Tại đồn cảnh sát, y đã khai nhận rằng mình giết người vì quá chán đời. "Tôi đến Akihabara để giết người. Tôi đã quá chán ngán và thù ghét thế giới này. Giết ai cũng được”, Kyodo dẫn lời kẻ sát nhân. Mặc dù Nhật Bản có tỷ lệ tội phạm thuộc hàng thấp nhất thế giới, các vụ giết người bằng dao tại nước này gia tăng trong những năm gần đây. Hồi tháng 3, một người đã bị đâm chết và 7 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại trạm xe điện. Vào tháng giêng, một học sinh 16 tuổi đã dùng 2 con dao làm bếp tấn công những người đi đường tại khu Shinagawa, Tokyo, khiến một số người bị thương. Vụ tấn công hàng loạt tại quận Akihabra xảy ra đúng vào ngày tưởng niệm các nạn nhân chết trong vụ dùng dao tấn công học sinh vào ngày 8.6.2001. Khi đó, 8 trẻ em thiệt mạng, 15 học sinh và giáo viên đã bị thương.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.