
Đi tìm 'thần chết'
Thanh Niên đang đăng loạt phóng sự dài kỳ Tìm “thần chết” thời... 4.0, mô tả công việc rà phá bom mìn tại Quảng Trị (vùng đất có mật độ ô nhiễm bom mìn nặng nề bậc nhất cả nước) trong thời đại mới.
Bạn đọc Thanh Niên ngán ngẩm mà rằng 'tài xế này đang đi tìm thần chết', khi đọc và xem clip về nhân vật đang gây 'sóng gió' trên mạng xã hội vì phóng xe bạt mạng trên 230 km/giờ.
Cộng đồng mạng cuối tuần xôn xao với hai câu chuyện liên quan đến chuyện xăm mình, với nhiều bình luận dành cho nhân vật chính và người liên quan.
Cựu nữ y tá có biệt danh là 'tử thần' tại bang Texas (Mỹ) vừa bị buộc tội giết một trẻ sơ sinh hơn 30 năm về trước. Bà này còn bị nghi đứng sau cái chết của khoảng 60 đứa trẻ khác.
Mới 16 tuổi, Đồng Văn Thiệm (xóm 13 xã Trực Thắng, H.Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, trong khi gia đình em không có đủ chi phí điều trị.
Khi tham gia cứu hộ tai nạn giao thông, anh N.H.P.C (32 tuổi, ngụ tại Q.6, TP.HCM) vô tình bị nhiễm HIV. Từng bị khủng hoảng và tuyệt vọng, nhưng anh C. không hề tỏ ra hối tiếc vì đã cứu người.
(TNO) Một phụ nữ Anh từng thoát chết trong đợt thảm họa sóng thần hồi năm 2004 kể lại chuyện cô đã may mắn như thế nào để sống sót khỏi cơn động đất kinh hoàng ở Nepal.
(iHay) Những tưởng Brian O’Connor sẽ có một cái chết đẹp trong Fast and Furious 7, nhưng các nhà sản xuất phim đã cho anh và Paul Walker một cái kết khác, một cái kết đầy nhân văn.
(iHay) Vũ Xuân Tiến bất ngờ xuất hiện chụp hình cùng các nhân vật cosplay trong sự kiện này.
(iHay) Dù là siêu sao, những diễn viên dưới đây rất thường 'bỏ mạng' trong nhiều bộ phim của mình.
(TNO) Chưa bao giờ người VN thôi ám ảnh về TNGT. Dường như “thần chết” trên đường không chừa bất kỳ ai, độ tuổi nào, ngành nghề nào.