”Thân chủ tôi không phải là quái vật”

17/03/2009 17:50 GMT+7

(TNO) Đó là điều mà luật sư bào chữa cho ông Josef Fritzl cố gắng chứng minh tại phiên tòa xét xử người đàn ông đã giam cầm và cưỡng hiếp con đẻ của mình dưới hầm ngầm suốt 24 năm này. Hôm nay (17.3), phiên tòa bắt đầu ngày xét xử thứ hai và Fritzl vẫn khư khư cầm tấm bìa hồ sơ màu xanh để che mặt khi bước ra trước tòa.

Theo báo Guardian, luật sư Rudolf Mayer đã nói trước tòa rằng thân chủ của ông không phải là quái vật như báo giới vẫn mô tả, bảo mọi người “hãy cố gắng để xem bị cáo là một con người”. Luật sư Mayer lập luận việc Fritzl đã không để cho những đứa con chung của ông với con gái (cô Elisabeth) chết và việc ông cố gắng cung ứng cho cả gia đình “ở trên” và “ở dưới” chứng tỏ rằng ông không phải là “quái vật”.

Lời khai của Fritz

Còn “nhân vật chính” của vụ loạn luân làm rúng động dư luận nước Áo này đã nhận tội loạn luận, cưỡng ép và tước đoạt sự tự do của người khác. Ông không nhận tội sát nhân và biến người khác thành nô lệ, tội danh có trong bộ luật hình sự của Áo từ thập niên 60 của thế kỷ trước nhưng lần đầu tiên bị “lôi” ra trước tòa. Riêng với tội danh cưỡng hiếp, người đàn ông 73 tuổi này chỉ nhận một phần, không đồng ý với lời lẽ trong bản cáo trạng.

 

Josef Fritzl luôn che mặt trong 2 ngày ra tòa - Ảnh: Reuters

Tại tòa, ông bắt đầu “được dịp” nghe lời khai của con gái trong các băng video được thu hình từ trước. Tòa án đã chọn cách này để tránh cho nạn nhân phải đối mặt với người cha đã cưỡng hiếp cô suốt gần ¼ thế kỷ. Đoạn video dài 11 tiếng, sẽ được nghe dần trong suốt quá trình phiên tòa diễn ra, dự kiến trong vòng 1 tuần. Nó được chiếu trên một màn hình lớn tại tòa ngay từ ngày xét xử đầu tiên vào hôm qua (16.3) nhưng tất cả nhà báo đều bị mời ra ngoài ngay trước khi đoạn video được chiếu.

Fritzl khai rằng ông có một thời niên thiếu khổ sở, hiếm khi nào được gặp cha và thường xuyên bị mẹ đánh đập. Ông nói: “Mẹ tôi đã ruồng bỏ tôi. Bà ấy sinh tôi khi đã 42 tuổi. Bà không muốn có con và đối xử với tôi theo lối suy nghĩ này”.

Fritzl cũng nói về vợ mình, người phụ nữ mà dư luận đặt một dấu chấm hỏi to tướng về vai trò của bà trong suốt gần ¼ thế kỷ vụ cưỡng hiếp xảy ra. Theo lời bị cáo thì vợ ông là người chỉ thích ru rú trong xó bếp và muốn có ít nhất 10 đứa con.

Cưỡng hiếp con gái 3.000 lần

Công tố viên Christiane Burkheiser nói rằng tháng 8.1984, Fritzl đã lừa con gái mình xuống căn hầm ngầm ông đã làm từ trước, bảo rằng cần nhờ con giúp sửa cánh cửa. Khi Elisabeth vừa xuống, Fritzl đã dùng một tấm khăn tẩm ête chụp lên mũi con gái để cô ngất đi rồi đóng sập cửa lại.

 

 Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: Reuters

Ngày hôm sau, người đàn ông được gọi là bố quay lại "nhà tù" dành riêng cho con gái, xích cô vào một cái cột rồi bắt đầu hãm hiếp cô. Năm đó, Elisabeth tròn 18 tuổi.

Công tố viên Burkheiser “tố” tổng cộng, Fritzl đã giở trò đồi bại với chính con đẻ khoảng 3.000 lần, biến căn hầm đen tối thành “sân chơi” của mình, còn con gái bị biến thành “đồ chơi”.

BBC dẫn lời bà nói rằng trong suốt một năm đầu giam cầm con gái, Fritzl đã không mở miệng nói với con một lời, chỉ xuống hầm ngầm để thỏa mãn dục vọng rồi quay lên. Trong nhiều lần, ông đã cưỡng hiếp con gái ngay trước mặt những đứa con của cô và của ông.

Công tố viên cũng nhấn mạnh đến quãng thời gian 12 năm Elisabeth đã sinh 7 đứa con, về nỗi đau đớn, dày vò mà cô phải chịu đựng khi Fritzl đưa 3 đứa con của cô “lên trên” để sống chung với ông và vợ.

Tờ Guardian dẫn lời Burkheiser: “Quý tòa có thể hình dung được hoàn cảnh của cô ấy, khi một mặt cô thấy nhẹ nhõm với ý nghĩ rằng những đứa con này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, mặt khác lại bị lấy đi những gì quý giá nhất”.

Đoan Nhật

>> Xét xử người cha cầm tù, hãm hiếp con gái 24 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.