Than Quảng Ninh chia tay AFC Cup bằng trận thắng dễ... như đi chợ

02/05/2017 19:55 GMT+7

Ở lượt trận cuối cùng bảng H, Than Quảng Ninh dễ dàng có chiến thắng 3-0 khi làm khách trên sân Mandala Thiri của Yadanarbon FC (Myanmar) và chính thức... chia tay AFC Cup.

Trước trận đấu này Than Quảng Ninh chỉ mới có 1 điểm trong khi Yadanarbon là 4. Tuy nhiên, đây chỉ là trận thủ tục bởi Home United chắc chắn xếp đầu với 9 điểm trong khi suất nhì bảng có thành tích tốt cũng đã ngoài tầm với cả 2.
Tính chất vô thưởng vô phạt khiến cả 2 khá thoải mái trong cách chơi bóng. Thậm chí, có cảm giác đội chủ nhà Yadanarbon FC hơi… quá thoải mái.
Thi đấu trên sân nhà, nhưng đại diện Myanmar không cho thấy quá rõ khát khao giành chiến thắng. Họ chơi bóng rất chậm và không quá tích cực xộc vào khu vực cấm địa của Than Quảng Ninh.
Ở bên kia sân, Than Quảng Ninh tung ra đội hình mạnh nhất, với tiền vệ trụ Kizito và trung phong Patiyo, cùng những cầu thủ loại 1 như Minh Tùng, Tuấn Linh, Xuân Tú, Thanh Hiền…
Cũng không có động lực lại làm khách, Than Quảng Ninh không quá vội vã lao lên tìm kiếm bàn thắng. Nhưng không tốn nhiều sức, họ dễ dàng có bàn mở tỷ số ở phút 38.
Sau khi bóng bật ra từ cú đi bóng của Đức Thắng, trung vệ Nay Myo Aung đã tự tin… đánh đầu về trong khi thủ môn Pyae Lian Aung chớm bước lên rồi sững người nhìn bóng bay gọn vào lưới.
Sau bàn thua, Yadanarbon FC vẫn không thật sự quyết tâm tìm bàn gỡ. Sự thong dong của họ kéo dài đến phút 56, khi Dương Văn Khoa có bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng Việt Nam.
Các cầu thủ Yadanarbon FC đá như mơ ngủ trước Than Quảng Ninh AFC
Từ quả đá phạt chếch bên biên phải, hậu vệ trái này đã tung ra cú sút kỹ thuật vào góc cao. Bóng một lần nữa vượt qua tầm với của thủ môn Pyae Lian Aung, người có cảm giác không gian rất tệ hôm nay.
Chiến thắng dễ dàng như “đi chợ” của Than Quảng Ninh được ấn định sau bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Nguyễn Hải Huy, người vừa vào sân thay cho Mạc Hồng Quân.
Pha đột phá của tiền vệ số 14 đã như đi vào chỗ không người. Thậm chí, trung vệ Nyakwe còn chủ động… nhấp người giúp Hải Huy dễ dàng đảo sang hướng khác và đánh bại thủ môn Pyae Lian Aung ở thế đối mặt.
Với chiến thắng này, Than Quảng Ninh vượt mặt Yadanarbon để xếp nhì bảng H với 4 điểm (đứng trên nhờ thành tích đối đầu). Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để họ đi tiếp bởi thua điểm quá xa các đội nhì bảng khác trong khu vực Đông Nam Á.
HLV Chu Đình Nghiêm lo Hà Nội thiếu hụt lực lượng
Trước trận cuối cùng vòng bảng AFC Cup gặp Felda United, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra lo ngại khi thiếu quá nhiều trụ cột như Quang Hải (tập trung U.20 Việt Nam), Thái Quý (chấn thương) cùng thủ môn Minh Long (tập trung U.22 Việt Nam), Gonzalo, Anh Đức và Samson bị treo giò.
“Cơ hội giành vé vẫn rộng mở với cả ba đội Ceres, Hà Nội FC và Tampines Rovers. Nếu chúng tôi thắng và Ceres không có ba điểm trước Tampines, Hà Nội sẽ giành vé. Thậm chí, nếu chúng tôi hòa và Tampines thắng thì đội bóng của chúng tôi cũng sẽ vào vòng trong”, ông cho biết.
Bên kia chiến tuyến, dù đã không còn cơ hội đi tiếp nhưng HLV Sathianathan khẳng định sẽ chỉ đạo Felda United chơi hết mình để tích lũy kinh nghiệm và tạo đà cho mùa giải mới ở Malaysia. Trận đấu sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình vào lúc 18 giờ 30 ngày 3.5 trên sân Mỹ Đình, trong cảnh Hà Nội không còn nắm trong tay quyền tự quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.