Than Quảng Ninh tuột dốc, HLV Đinh Cao Nghĩa nộp đơn từ chức

12/07/2015 10:49 GMT+7

(TNO) Từng là hiện tượng nổi bật của lượt đi V-League 2015, thế nhưng Than Quảng Ninh đang có dấu hiệu xuống dốc không phanh mà thất bại 0-3 trước XSKT.Cần Thơ ngay tại sân nhà ở vòng 15 thực sự gây choáng váng.

(TNO) Từng là hiện tượng nổi bật của lượt đi V-League 2015, thế nhưng Than Quảng Ninh đang có dấu hiệu xuống dốc không phanh mà thất bại 0-3 trước XSKT.Cần Thơ ngay tại sân nhà ở vòng 15 thực sự gây choáng váng.

Một pha XSKT.Cần Thơ (áo xanh lá cây) uy hiếp khung thành Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả - Ảnh: Minh Tú
Theo thống kê những số liệu về trận đấu trên sân Cẩm Phả cho thấy, XSKT.Cần Thơ chỉ thắng đúng 1 trận trong 5 vòng đấu gần đây nhất (hòa 2, thua 2); không thắng trong 6 trận chơi trên sân khách mùa này (hòa 2, thua 4). Còn Than Quảng Ninh khi được chơi trên sân nhà Cẩm Phả chỉ thắng 2/6 trận (hòa 2, thua 2). Ở trận lượt đi, Quảng Ninh Cần Thơ 3-2.
 
Những liệt kê nói trên đưa đến kết luận gì? Là thật sự khó khăn để dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng ở lượt về vì chẳng đội nào chiếm ưu thế tuyệt đối cả. Nhưng dù sao, cán cân vẫn có phần nghiêng về đội chủ sân Cẩm Phả bởi Cần Thơ đang đứng chót bảng xếp hạng.
 
Ấy thế mà, đùng một cái, hiệp 1 chưa “chạy” được một nửa thời gian, Quảng Ninh đã bị dính ngay “phát đạn” khi Lê Văn Thắng mở tỷ số cho Cần Thơ ở phút 22.
 
Những tưởng sau bàn thua, Quảng Ninh phải vùng lên nhưng họ đuối đến mức không thể tin nổi. Và dính hai “phát đạn” nữa ở phút 52 và 65 (Oseni lập cú đúp). Chiến thắng 3-0 ngay tại sân khách đã kéo Cần Thơ lên vị trí vị trí thứ 12 với 13 điểm (đẩy Hoàng Anh Gia Lai xuống vị trí 13). 
 
Trước trận đấu này, đã rộ lên tiếng đồn, cổ động viên Quảng Ninh đang rất khó chịu nên gây áp lực lên chiếc ghế của HLV Đinh Cao Nghĩa và ông có thể sẽ mất chức nếu thua thêm lần nữa. Và Quảng Ninh thua thật. 
HLV Đinh Cao Nghĩa đã nộp đơn từ chức ở Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú
Đêm qua, lãnh đạo CLB đã làm việc với HLV Đinh Cao Nghĩa và chấp nhận đơn từ chức của ông. Trước mắt dẫn dắt đội Quảng Ninh sẽ là trợ lý Hoàng Thọ còn ông Nghĩa được điều chuyển giữ chức phó Chủ tịch CLB phụ trách hành chính. 

Theo mô tả của chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng: “Ông Nghĩa xuống tinh thần và chán ngán đến mức bỏ cả họp báo. Tôi phải động viên mãi trợ lý Hoàng Thọ mới vào họp báo”. 
Ông Hoàng Thọ bất đắc dĩ phải “chường mặt” trước giới truyền thông và lời phát biểu rất thảm: “Chúng tôi thua toàn diện, từ cách chơi, lối đá, đến tâm lý và dĩ nhiên là tỷ số. Các cầu thủ dường như không còn là mình nữa. Họ đã đánh mất mình một cách hoàn toàn. Tôi không thể ngờ là Quảng Ninh lại thua đậm như thế trước đối thủ bị đánh giá là yếu hơn. Song trận này, Cần Thơ chơi hay hơn. Và họ thắng là quá xứng đáng. Không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với chúng tôi nữa!”.
 
Còn HLV Nguyễn Thanh Danh của Cần Thơ còn bất ngờ bội phần: “Có lạc quan đến mấy tôi cũng không dám nghĩ là đội mình thắng đến 3 bàn. Tôi chỉ mong kiếm được 1 điểm nhưng quả thật là bất ngờ quá. Bất ngờ vì Quảng Ninh không còn là Quảng Ninh như tôi đã từng biết nữa. Họ đã đánh mất phong độ vốn có của mình. Trong trận đấu, bị dẫn bàn trước nhưng Quảng Ninh không có sự điều chỉnh cho phù hợp cả. Tôi rất chia sẻ với tâm trạng của ban huấn luyện và các cầu thủ Quảng Ninh lúc này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.