Tháng giêng - Thơ của Bùi Xuân Thu

01/02/2015 06:00 GMT+7

Quả cây chín nhớ nắng hè Người ương chín lại nghiêng về tháng giêng Tháng như cơm ủ rượu men Má em chợt ửng hồng lên khi nào?

Quả cây chín nhớ nắng hè
Người ương chín lại nghiêng về tháng giêng
Tháng như cơm ủ rượu men
Má em chợt ửng hồng lên khi nào?

Mưa châm rét chích gió cào
Bỗng dưng sực ấm rào rào lộc hoa
Rượu tình nâng giữa hai ta
Cũng đêm trăng lụa ngọc ngà tháng giêng

Minh họa: Tuấn Anh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.