Thăng hạng, tăng cát-sê

10/12/2011 11:16 GMT+7

Có danh hiệu, có độ hot, thu hút công chúng; thù lao của các sao tăng là điều khả dĩ. Tuy nhiên, cũng có sao không đánh giá đúng giá trị của mình, hét giá thù lao trên trời...

Có danh hiệu, có độ hot, thu hút công chúng; thù lao của các sao tăng là điều khả dĩ. Tuy nhiên, cũng có sao không đánh giá đúng giá trị của mình, hét giá thù lao trên trời...

Đạt được một danh hiệu cao quý, điều đó sẽ làm mức thù lao của sao mặc nhiên tăng thêm một hoặc nhiều bậc. Điều này hoàn toàn hợp lý vì giá trị kinh doanh của họ đã được nâng lên. Thế nhưng nếu sự thay đổi vượt ra ngòai giới hạn hợp lý thì cái gọi là “đương nhiên” ấy cũng sẽ trở thành điều hài hước. 

Danh hiệu sắc đẹp còn đắt giá hơn

Thực tế, việc tăng thù lao nhờ danh hiệu xảy ra nhiều hơn trong giới người mẫu. Thù lao của một người mẫu chưa tên tuổi khác một trời một vực so với một gương mặt có danh hiệu hoa hậu, á hậu hay siêu mẫu nào đó.

Đó chính là lý do vì sao không ít người mẫu chuyên tâm đi thi các cuộc thi sắc đẹp để cố tìm danh hiệu. Sự cộng hưởng của nhiều yếu tố khiến cho không ít gương mặt không ngại đi “đường tắt” để tìm kiếm một danh hiệu nào đấy, càng “kêu” càng tốt.

Có danh hiệu, có giá cao 

Danh hiệu chính là sự thừa nhận cho quá trình nỗ lực, đóng góp của một cá nhân, tổ chức nào đó trong nghề nghiệp của họ. Dễ hiểu, khi đã chọn nghề biểu diễn, bất cứ ai cũng mong mỏi có được một danh hiệu bởi theo các ca sĩ “đó chính là sự thừa nhận của công chúng hoặc người trong giới và cũng là minh chứng về sự thành công của người trong cuộc”.

Những lời chia sẻ “tham gia cho vui, lấy kinh nghiệm là chính” thực tế chỉ là lời giao hảo, thậm chí là “nói cho... vui!”. Bởi lẽ, ngay cả ngôi sao hàng đầu như Đàm Vĩnh Hưng, người chẳng thiếu gì, kể cả danh hiệu, cũng khẳng khái thừa nhận: “Cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng người thua và tôi cũng mong mình là người chiến thắng” thì nói chi đến người chưa có danh hiệu nào. Ngoài vinh dự, danh hiệu cũng khẳng định “sao” đó đang ở một đẳng cấp khác và mọi thứ liên quan đến họ cũng sẽ khác, kể cả thù lao biểu diễn.

Sau khi chiến thắng tại cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, thù lao biểu diễn (trong các chương trình sự kiện) của Thủy Tiên tăng lên (khoảng 25%)  so với mức thù lao của cô trước đây. Điều này cũng dễ hiểu bởi độ nóng của Thủy Tiên sau Bước nhảy hoàn vũ đã tăng vọt, nhất là khi khả năng vũ đạo của cô được chứng thực bằng những giờ phát sóng truyền hình trực tiếp. Tương tự, không khó để nhận thấy sức hút của những cái tên bước ra sau cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo. Trấn Thành nhất mực từ chối tiết lộ mức thù lao của mình với lý do “tế nhị”, nhưng giới bầu sô không ngại cho biết thù lao của anh tăng vọt. Thay đổi giá một cách chóng mặt, thậm chí khiến cho giới bầu sô phải “ngất” - như ngôn ngữ của họ, phải kể đến những gương mặt chiến thắng trong cuộc thi Vietnam Idol. Một bầu sô tiết lộ, ký hợp đồng biểu diễn giai đoạn thí sinh chưa có danh hiệu Thần tượng âm nhạc Việt Nam, mức thù lao dao động từ 8 đến 12 triệu đồng/chương trình events, nhưng khi vừa đăng quang ngôi vị quán quân thì mức thù lao của họ lên ngay mức trên 20 triệu đồng/chương trình.

Thù lao “hoang tưởng”

Sự tăng giá này hoàn toàn dễ hiểu bởi khi tăng độ hot, độ tò mò của khán giả thì cát-sê cũng tăng theo. Một quản lý của ca sĩ giấu tên chia sẻ: “Chẳng ai dại gì không tăng thù lao khi biết độ ăn khách của mình tăng lên, và các bầu sô chấp nhận cũng vì cái tên có sức hút nhất định với khán giả, đủ để bán vé”.

Các ca sĩ, nghệ sĩ hot, việc tăng giá thù lao cũng dễ hiểu. Thế nhưng, cũng có người “hoang tưởng” hét giá thù lao cao ngất mà không tự đánh giá đúng giá trị của mình. Giới bầu sô đang kháo nhau chuyện ca sĩ Đ. vừa chiến thắng một chương trình truyền hình thực tế ăn khách đã điều chỉnh mức cát-sê chóng mặt, lên đến 40 triệu đồng (tăng gấp đôi so với trước).


Trấn Thành trở nên đắt sô sau chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Ảnh: C.T.V

Hẳn nhiên, đây là mức cát-sê khó chấp nhận nên khi nghe báo giá, bầu sô lặng lẽ  tìm người khác thay thế. Tương tự, ca sĩ T. vốn cũng là một giọng ca ngôi sao được đánh giá cao về chất lượng, độ nóng của chị cũng ở mức tương đối với thù lao vừa phải. Vậy mà sau khi chị chiến thắng giải quán quân trong một chương trình truyền hình thực tế, mức thù lao của chị bỗng dưng thay đổi. Một bầu sô ôm đầu than: “Chết mất thôi, làm sao mời nổi “sao” này hả trời!”. Đó chính là lý do vì sao có tình trạng chỉ sau vài sô diễn, các ca sĩ “hoang tưởng” này lại phải tự hạ giá để giữ mối. Cũng ra giá “hồn nhiên” vì tin tưởng vào độ ăn khách của mình, một vị ca sĩ giám khảo khá “nóng” đòi thù lao 10 triệu đồng cho chương trình biểu diễn ở sân khấu ngoài trời khiến các bầu sô bất ngờ. Điều đáng nói là khi chị tổ chức đêm diễn của chính mình ở sân khấu này, số vé bán được chỉ ở mức vài trăm (dù giá vé ở sân khấu ngoài trời khá mềm, nếu không nói là rất rẻ) so với tổng số trên 3.000 ghế.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.