Thắng nghẹt thở trận thứ 1.000, HLV Mourinho ăn mừng như đứa trẻ, thú nhận nói dối

13/09/2021 06:42 GMT+7

17 năm sau màn ăn mừng nổi tiếng tại Old Trafford, HLV Jose Mourinho đã có màn chạy nước rút khắp sân sau trận thắng nghẹt thở của AS Roma trong trận cầm quân thứ 1.000 của mình.

Năm 2004, HLV Jose Mourinho khiến cả châu Âu ấn tượng với màn chạy nước rút dọc sân Old Trafford để ăn mừng chiến thắng nghẹt thở phút chót cùng các cầu thủ Porto, từ đó bước ra ánh sáng.
17 năm sau, ở trận cầm quân thứ 1.000, vị HLV có biệt danh "Người đặc biệt" đã cho thấy mình sinh ra để làm điều đặc biệt như thế nào, khi cùng AS Roma có chiến thắng 2-1 nghẹt thở đến tận giây cuối cùng.
Trên sân nhà Olimpico, nơi Mourinho đang hướng đến việc phá kỷ lục 41 trận bất bại trên sân nhà của Serie A do HLV Max Allegri nắm giữ, đội AS Roma đã khởi đầu bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 37.
Nhưng Filip Djuricic nhăm nhe phá hỏng ngày hội bằng bàn gỡ ở phút 57. Sau đó là vô vàn cơ hội bị bỏ lỡ của cầu thủ 2 đội, trước khi Stephan El Shaarawy vào sân thay người đặt lòng lạnh lùng đưa bóng dội cột vào lưới phút 90+2 giúp AS Roma dẫn 2-1.

Cầu thủ AS Roma vui mừng với bàn mở tỷ số

Reuters

Bàn thắng như mồi lửa làm nổ tung thùng thuốc súng mang tên Olimpico. HLV Jose Mourinho đã chạy như một đứa trẻ dọc sân đến khán đài sau khung thành để ăn mừng cùng các cầu thủ AS Roma và những fan cuồng nhiệt nhất của đội bóng áo màu bã trầu.
Kịch tính của trận đấu chưa dừng ở đó, khi đến giây bù giờ cuối cùng, Gianluca Scamacca của Sassuolo đã sút tung lưới đội chủ nhà một lần nữa, rất may là trọng tài đã thổi phạt việt vị khiến HLV Mourinho vỡ òa.
Trọng tài sau đó đã kéo dài trận đấu thêm đến 6 phút để bù cho màn ăn mừng đầy cảm xúc của cầu thủ AS Roma với HLV Mourinho, nhưng như thế dường như vẫn không đủ cho cầu thủ đội khách khi họ quây chặt xung quanh trọng tài đòi được đá tiếp.
Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của AS Roma từ đầu mùa, ngọt ngào hơn khi trận cầm quân chuyên nghiệp thứ 1.000 của HLV Jose Mourinho đã khép lại bằng việc đội bóng của ông vượt mặt AC Milan để xếp nhất Serie A sau vòng 3, nhờ hơn hiệu số phụ.

CĐV Roma phát cuồng với Mourinho

Reuters

Sau trận đấu, vị HLV cá tính này thú nhận mình đã nói dối suốt cả tuần vì sợ hãi: "Cả tuần tôi đã nói dối khi chia sẻ với mọi người trận đấu này chẳng có gì đặc biệt - có lẽ đó là một cách để tôi tự trấn an mình. Nhưng thực sự, trận đấu có ý nghĩa quá đặc biệt đối với tôi.
Chắc chắn tôi sẽ nhớ nó đến suốt phần đời còn lại của mình, vì đây là trận thứ 1.000 của tôi trong tư cách một HLV. Tôi không muốn thua trận đấu này và tôi đã rất sợ ký ức sẽ hằn sâu về một khoảnh khắc thất bại. Do vậy, tôi nói dối mọi người trước đã. Đó là cảm xúc rất đặc biệt".
Về trận đấu điên rồ, khi hàng công của cả 2 đội đều thi nhau bắn phá và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn, HLV Mourinho cho rằng tỷ số đã có thể là 6-6 hoặc 7-7, mà nếu 2-1 thì cũng hợp lý vì điều gì cũng có thể xảy ra.

Jose Mourinho thừa nhận đã nói dối để che giấu nỗi sợ hãi thua trận cầm quân thứ 1.000

Reuters

HLV Mourinho xúc động: "Hôm nay tôi không còn 58 tuổi nữa mà như mới 10, 12 hay 14 tuổi khi bắt đầu mơ về sự nghiệp bóng đá. Tôi đã chạy dọc theo đường biên như một đứa trẻ. Thực sự tôi rất lấy làm tiếc cho HLV Sassuolo là Alessio Dionisi vì đội bóng và các cầu thủ đã chơi một trận xuất sắc.
Tôi xin chúc mừng Sassuolo. Đêm nay chúng tôi đã thắng nhưng nếu họ thắng tôi sẽ không thể phàn nàn gì. Đây là 3 điểm quan trọng đối với chúng tôi. Có lẽ Chúa đã quyết định rằng tôi không đáng có một ký ức tiêu cực về trận đấu kỷ niệm đặc biệt này".
HLV Jose Mourinho khởi nghiệp cầm quân tại Benfica năm 2000, thắng 6 trong 11 trận. Sau 1.000 trận, ông đã có 638 chiến thắng, hòa 205 trận và thua 157 trận ở những CLB lớn nhất thế giới như Inter Milan, Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Tottenham... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.