Thanh Hằng làm... sát thủ

12/10/2010 08:10 GMT+7

(TNTS) Nổi tiếng trên sàn catwalk với "đôi chân dài nhất" trong làng người đẹp VN, Hoa hậu phụ nữ VN qua ảnh Thanh Hằng còn tạo được nhiều ấn tượng khi tham gia đóng phim. Vai diễn nữ sát thủ trong bộ phim Chân dài hành động (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) với những màn võ thuật táo bạo do chính Thanh Hằng thể hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận cùng tin đồn chuyện tình cảm với Dũng "khùng". Thanh Hằng trò chuyện với TNTS.

Chọn sống độc thân vì công việc

Một vai diễn với những màn đánh đấm máu lửa trong bộ phim này có quá sức với bạn không?

Ồ không, mình  rất thích phim võ thuật hành động vì từ nhỏ mình đã học võ rồi. Là con gái nhưng bản tính mạnh mẽ, nên khi "đụng" vai diễn này Hằng nhận lời liền dù biết là rất khó.

Những vai diễn ở phim trước như trong Nụ hôn thần chết cũng có hành động nhưng thiên về tâm lý nhiều hơn, còn trong Những nụ hôn rực rỡ thì phần lớn là ca hát, nhảy múa. Đến phim này toàn là kỹ năng võ thuật nên hiện giờ  ngày nào mình cũng phải tập luyện với những màn nhào lộn, đánh đấm ê ẩm hết cả người. Trong phim mình không đánh với cascader mà đánh với một nhân vật nữ khác. Nói thật, mình đánh với cascader mà họ còn bị... choáng huống gì đánh với bạn diễn, nên đang lo chắc sẽ bị bầm dập lắm đây. Hằng nghĩ mình đang thử sức với một vai diễn hoàn toàn khác nên bắt buộc mình phải đầu tư nhiều và thật nghiêm túc.

Bạn có vẻ rất hào hứng và "máu lửa" với vai diễn này?

Nhiều người thấy Hằng tập võ cứ bảo: "Máu đàn ông trong bà sao nhiều quá vậy". Người ta đưa 2 cái cây cho mình để đánh, cầm cây mà đánh hăng ơi là hăng, đầy sát khí. Có lẽ vai diễn này với mình như "cá gặp nước" vậy đó, vô cùng thú vị. Cơ địa của mình rất dễ bị bầm, nhưng nếu sợ thì không thể tập võ được nên bắt buộc phải lăn xả thôi.

Ngoài những màn võ thuật thì trong phim mới này bạn sẽ bộc lộ về kỹ năng diễn xuất tâm lý như thế nào?

Thanh Hằng khóc và cười nhiều trong những vai diễn trước, nhưng phim này thì là vai phản diện nên rất ác độc. Đối với một diễn viên, được thể hiện những kiểu vai đa dạng là điều đáng mong ước. Mình may mắn có được nhiều cơ hội làm việc với một ê kíp giỏi và khám phá thêm nhiều dạng vai mới lạ. Mọi người sẽ không thấy một Thanh Hằng "bánh bèo", hài hước mà là một Thanh Hằng cực kỳ ác nhưng sống nội tâm, tình cảm. Tình cảm đó bị kiềm chế khiến nỗi đau biểu hiện ra ngoài bằng hành động và khi đó người xem sẽ đồng cảm nhiều hơn.

Trên màn ảnh Việt, Ngô Thanh Vân cũng đã thể hiện thành công những vai đả nữ, bạn có ngại có sự so sánh không?


Thanh Hằng đang tập một số pha võ thuật cho phim Chân dài hành động - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có lẽ bất cứ nghề nào cũng có sự so sánh. Nhưng mỗi người có con đường khác nhau, trên con đường đó họ có cơ may khác nhau và có những quyết định phù hợp. Con đường Hằng đã đi đã giúp mình bộc lộ, thể hiện được những khả năng của mình, đó là bước đệm để đi tới vai diễn này. Sự so sánh không thể  ránh khỏi nhưng quan trọng những cái mới và cái cũ được mọi người trân trọng, đánh giá cao nếu làm tốt. Những người đi trước được ghi nhận, tôn vinh còn mình đi sau thì sẽ cống hiến hết mình, hoàn hảo hơn.

Còn dự án triển lãm ảnh nuy của bạn, nghe nói đã lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì?

Mình đang tính làm trong năm nay nhưng giờ ngại nói trước lắm. Thật ra thời điểm mình nói về việc này thì mọi khâu đã chuẩn bị xong cả rồi, nhưng lại có những trục trặc khác nên phải dời lại, đành thất hứa. Hằng không muốn giải thích, để gần đến lúc ra mắt mình sẽ nói luôn. Cũng xin nói thêm cho rõ: ảnh nuy chỉ là một phần nhỏ thôi, trong dự án này còn nhiều thể loại khác nữa. Mọi người hiểu sai nên cứ bảo đó là triển lãm ảnh nuy. Đúng là con người ta đôi khi thích sự kịch tính.

Bạn không ngại gây điều kịch tính đó sao?

Ở góc độ công việc cần thiết mình phải làm như vậy. Nhưng làm trong chừng mực, giới hạn để người ta chấp nhận đó là đẹp. Hằng muốn làm điều đó chứ không phải tạo ra những điều gây phản hồi không tốt về mình. Mình cầu toàn trong công việc lắm, nên khi làm việc phải tập trung hết sức, yêu công việc nhiều hơn yêu bạn bè, yêu người yêu nữa. Với Hằng công việc quan trọng hơn nên đôi khi lơ là với những thứ xung quanh mình khiến những người ở bên cạnh mình rất thiệt thòi.

Sống vì công việc nhiều quá, những người thân đôi khi không chấp nhận được, một ngày nào đó họ bỏ ra đi thì bạn có cảm thấy hối tiếc không?

Mình muốn được chia sẻ nhưng nếu họ ra đi thì cũng không thể trách họ mà chỉ trách mình đã không cho họ cảm giác được chăm sóc, quan tâm. Hằng chấp nhận điều đó vì lúc này đã xác định công việc là quan trọng nên phải ưu tiên, đến thời điểm nào đó tình cảm quan trọng hơn thì sẽ khác, sẽ chăm sóc cho những người mình yêu nhiều hơn, sẽ lấy chồng sinh con. Nên thời điểm này mình chọn cuộc sống độc thân cho chắc (cười).   

Và với đàn ông…

Đã có người đàn ông nào bỏ bạn ra đi vì cá tính mạnh mẽ, yêu công việc của bạn?

Rất may là những người đàn ông đó đều hiểu mình. Khi họ tiếp xúc với mình, trước và sau khi có tình cảm với Hằng họ đều hiểu điều đó. Ngay từ ban đầu mình cho họ thấy quan điểm của mình, nếu không chấp nhận được thì mối quan hệ đó sẽ không thể sâu hơn. Nên những người Hằng quen và yêu đếm trên đầu ngón tay nhưng còn dư rất nhiều ngón. Mình thẳng thắn, chia sẻ ngay từ ban đầu chứ không lấp liếm, mập mờ rồi sau đó cho thấy một Thanh Hằng khác. Nên có những người sau khi chia tay nhau vẫn dành tình cảm đặc biệt cho mình.

Vậy Dũng "khùng" (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) cũng là người đàn ông hiểu bạn và hai người đang yêu nhau như lời đồn đại?

Chẳng thể xác định là người yêu hiện tại có đi đến với nhau tận cùng hay không nên nói ra sẽ không hay và Hằng ít khi đề cập đến chuyện riêng tư là vì vậy. Khi nào Hằng biết chắc là sẽ lấy người đó thì sẽ công bố. Hằng cũng đang mong chờ được biết người chồng của mình... là ai. 

Vậy trong mắt của bạn, Dũng "khùng" là người như thế nào?   

Do có một quá trình làm việc với nhau nên Hằng và Dũng mới thân thiết như vậy. Lúc mới đầu anh ấy cũng không thích Hằng vì thấy mình cứng nhắc như đàn ông, còn Hằng thì thấy ảnh lề xề trong khi mình thích một người đàn ông chỉn chu hơn. Nhưng khi làm việc với nhau thì cực kỳ hợp gu, sau đó có một quá trình thay đổi: Dũng "khùng" thấy Hằng nữ tính hơn, Hằng thì thấy anh ấy chỉn chu hơn, nói chuyện thì cực vui tính và có cảm tình nhiều hơn. Đặc biệt Dũng "khùng" hiểu từng ánh mắt, lời nói, hiểu mình đang nghĩ gì. Nói chung rất hiểu mình, mà đó là điều Hằng rất cần ở một người đàn ông yêu mình. Vì sống quan trọng là hiểu nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đó mới là điều quý giá.

Hình thức của một người đàn ông không quan trọng với bạn?

Hồi bé ai cũng ước lớn lên mình sẽ gặp một anh chàng đẹp trai như hoàng tử, nhưng trưởng thành hơn mình lại suy nghĩ khác. Cái mình cần thời điểm này là một người hiểu mình. Thật ra những anh chàng đẹp trai, giàu có thì rất nhiều nhưng cách họ thích mình làm mình khó chịu, lối sống của họ cũng không phù hợp với mình. Cái người mình yêu có thể không như hoàng tử mình mong muốn nhưng mình xác định được cái gì là quan trọng hơn, đó là sự thấu hiểu nhau. Còn bề ngoài có thể thay đổi được, có thể làm cho họ đẹp hơn và chỉn chu hơn.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này.

Thu Thủy
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.