Thành Manchester run rẩy trước cuộc chiến sinh tử

07/12/2011 11:15 GMT+7

(TNO) Rạng sáng mai (8.12 - giờ VN), hai đội bóng thành Manchester sẽ bước vào loạt trận sinh tử ở Champions League. Chỉ cần một sơ sẩy, cái giá phải trả sẽ rất đắt...

(TNO) Rạng sáng mai (8.12 - giờ VN), hai đội bóng thành Manchester sẽ bước vào loạt trận sinh tử ở Champions League. Chỉ cần một sơ sẩy, cái giá phải trả sẽ rất đắt...

>> Chelsea "cập bến" an toàn
>> Thành Manchester trước ngưỡng cửa sinh tử

 
Buổi tập đầu tiên của M.U trên đất Thụy Sỹ - Ảnh: Reuters

"Anh cả" của thành Manchester - M.U - xem ra lại dễ thở hơn "cậu em" Man City, khi chỉ gặp đội bóng của Thụy Sỹ Basel. Tại bảng C, M.U cùng được 9 điểm như Benfica (đã giành vé) nhưng xếp thứ 2 vì thua kém về thành tích đối đầu sân nhà (hòa 2-2) và khách (hòa 1-1). Tuy nhiên, nguy cơ một mùa giải trắng tay của "Quỷ đỏ" lại nhiều hơn Man City.

Ở đấu trường quốc nội, các học trò của Sir Alex Ferguson đã bị đánh bật khỏi Carling Cup bởi một đội bóng hạng nhất; bị Man City bỏ xa với khoảng cách 5 điểm trên bảng tổng sắp Premier League; tại vòng 3 Cúp FA M.U sẽ làm khách trên sân của chính "cậu em" Man City.

12 CLB đã giành vé đi tiếp: Bayern Munich và Leverkusen (Đức), Inter Milan và AC Milan (Ý); Real Madrid và Barcelona (Tây Ban Nha), Chelsea và Arsenal (Anh), APOEL Nicosia (Síp), Marseille (Pháp), Zenit (Nga), Benfica (Bồ Đào Nha) 

Mục tiêu để tránh một mùa giải gần như trắng tay của M.U chỉ là 1 điểm. Mục tiêu đó không có gì khó khăn nếu M.U của giai đoạn trước trận hòa 3-3 với... Basel ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford, cách đây gần 3 tháng.

Bởi sau trận hòa nói trên, M.U đã thảm bại 1-6 trước Man City, rồi kế đó là liên tiếp các trận cầu vô hồn ngay tại thánh địa Old Trafford trước Benfica, Newcastle, Crystal Palace...

Chưa hết, vấn nạn chấn thương cũng đang dày vò "Quỷ đỏ". Cũng như trong chuyến hành quân đến sân St Jakob-Park đêm nay, HLV Ferguson buộc phải để nhà chân sút Berbatov vì dính chấn thương trong lúc tập luyện. Hiện tại danh sách chấn thương của M.U đã vượt quá con số 10, như trên hàng công chỉ còn mỗi Wayne Rooney là dùng được, còn lại Javier Hernandez, Berbatov, Owen đều phải nằm viện.

 
HLV Alex Ferguson đặt hết niềm tin vào tiền đạo Wayne Rooney (trái) - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Basel đang có phong độ cực kỳ tốt. Họ đang tiến về đích trên con đường bảo vệ chức vô địch Thụy Sỹ với 5 chiến thắng liên tiếp ở giải quốc nội. Đặc biệt, sĩ khí các học trò dưới trướng HLV tạm quyền Heiko Vogel lên như "diều gặp gió" sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trên sân Otelul Galati lượt đấu trước.

Đội trưởng Marco Strelle hào hứng phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu: “Điều kỳ diệu đang đến với chúng tôi. M.U ư? Tôi biết quá rõ về họ. Họ rất mạnh nhưng toàn đội đã sẵn sàng giành trọn vẹn 3 điểm”, theo Reuters. 

Sẽ ngọt ngào biết mấy nếu lần thứ 2 Basel phá tung khe cửa hẹp để ghi tên mình vào vòng knock-out Champions League.

Song quan trọng hơn, người hâm mộ thành Manchester đang lo sốt vó cho "cậu em" Man City. Đội bóng áo xanh đã hoàn toàn lột xác ở mùa giải năm nay, nhưng chỉ ở đấu trường quốc nội. Còn Champions League? Man City đang dính vào "cái dớp" của HLV Roberto Mancini!

 
HLV Mancini: "Không có gì là không thể xảy ra..." - Ảnh: AFP

Roberto Mancini đã có tổng cộng 10 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp cầm quân của mình. Nhưng trong một chục danh hiệu ấy của Mancini, Champions League vẫn là một danh hiệu quá xa xỉ.

Tại bảng A, một chiến thắng trước Bayern Munich (đã giành vé) là điều mà Man City cần phải có để nuôi hy vọng bởi một trận hòa cũng là đủ để tiễn họ xuống chơi ở Europa League. Trong trường hợp Man City hạ được Bayern Munich, họ sẽ phải chờ đợi kết quả ở trận Villarreal - Napoli. Nếu Napoli không thắng, Man City sẽ lách qua khe cửa hẹp.

“Chúng tôi là cầu thủ chuyên nghiệp. Vậy nên chúng tôi ghét hai từ thất bại. Chuyến đi đến Manchester không phải kỳ nghỉ Giáng sinh với Bayern Munich”, đội trưởng của "hùm xám" Phillip Lahm khẳng định trên tờ Kicker.

 
Chân sút người Argentina Sergio Aguero (trái) được kỳ vọng sẽ làm một cuộc quật khởi cho Man City - Ảnh: AFP

Đối với những ai yêu thích Man Xanh hẳn sẽ cảm thấy vẫn còn chút tự tin qua lời hứa của thủ quân Vincent Kompany: “Chúng tôi tin tưởng 100% Man City giành vé đi tiếp và đã sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu đó”.

Lịch thi đấu ngày 8.12
(đều diễn ra lúc 2 giờ 45 - giờ VN)

Bảng A

Manchester City  -  Bayern Munich
 
Villarreal  -  Napoli

Bảng B

Inter Milan  -  CSKA Moscow
 
Lille  -  Trabzonspor

Bảng C

Basel  -  Manchester United
 
Benfica  -  Otelul Galati

Bảng D

Ajax Amsterdam  -  Real Madrid
 
Dinamo Zagreb  -  Lyon

 

 

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.