Thanh niên tình nguyện giúp dân chống dịch: 'Lúc hoạn nạn mới thấm nghĩa đồng bào'

25/08/2021 20:16 GMT+7

Các thanh niên tình nguyện tham gia chống dịch ở Kon Tum động viên nhau phải tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch để giúp đỡ phần nào khó khăn cho người dân và lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.

 Luân phiên nhau làm việc 24/24

Vài ngày sau chuyến tình nguyện phục vụ cộng đồng tại chốt kiểm soát dịch bệnh Sao Mai (TP.Kon Tum, Kon Tum), Nguyễn Thị Thảo Nguyên, sinh viên năm 2, Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, kể nhiều ngày trước, khi những đoàn người từ miền Nam trở về quê tránh dịch và đi qua địa bàn Kon Tum, ngoài việc kiểm tra thân nhiệt, kiểm soát lượng người đi lại, đảm bảo an toàn cũng như hỗ trợ người dân, các chiến sĩ công an phải kiêm thêm nhiệm vụ phát cơm, tặng nước, biếu xăng… Áp lực đè nặng lên đôi vai lực lượng chức năng. Nhận thấy sự quá tải tại chốt kiểm dịch, chính quyền địa phương đã ra văn bản huy động các nguồn lực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Hưởng ứng lời kêu gọi, Thảo Nguyên cùng hàng trăm bạn trẻ đã xung phong tình nguyện trực các chốt kiểm soát để phục vụ người dân. Dưới sự quản lý của Thành đoàn Kon Tum, các đội thanh niên tình nguyện được chia làm 2 nhóm và tham gia hỗ trợ các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt Sao Mai, cửa ngõ của tỉnh Kon Tum.

 

Nhiệm vụ của đội tình nguyện là phát cơm cho người dân từ vùng dịch trở về

Ảnh: ĐỨC NHẬT

 

Công việc hàng ngày của các thành viên nhóm 1 là kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế với tài xế, phụ xe và cho người dân làm thủ tục giao nhận hàng hóa, hướng dẫn người dân xếp hàng và thực hiện giãn cách tại chốt để thực hiện khai báo y tế. Các thành viên luân phiên nhau làm việc 24/24 để đảm bảo luôn luôn có người hỗ trợ tại chốt.

 

Nhóm 2 làm nhiệm vụ hậu cần, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng xe khi đi vào địa phận tỉnh, phát khẩu trang, nước uống, thuốc nhỏ mắt, cơm, sữa, bánh, đổ xăng miễn phí cho người dân đi qua khu vực chốt. Đồng thời các bạn cũng làm nhiệm vụ tổng dọn vệ sinh xung quanh khu vực chốt chặn.

 

Các thành viên của nhóm tranh thủ nghỉ ngơi sau thời gian căng mình chạy đua với công việc tại chốt kiểm dịch

Ảnh: ĐỨC NHẬT

 

Thảo Nguyên cho biết, ban đầu cô cảm thấy sợ vì mình có thể làm việc tại những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng với sự động viên và chỗ dựa tinh thần vững chắc từ gia đình, cô đã vượt qua nỗi sợ ban đầu để tích cực tham gia hỗ trợ, góp phần giảm tải áp lực cho lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.

 

“Thấy những em nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi đã phải đội mưa, nắng theo bố mẹ rong ruổi hàng trăm cây số về quê tránh dịch khiến mình thấy thương vô cùng. Khi đó, mình nghĩ bản thân phải tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch để giúp đỡ phần nào khó khăn cho người dân và lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Mình muốn góp sức trẻ để cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng”, Thảo Nguyên tâm sự.

 

Một tình nguyện viên tiếp nhiên liệu cho đồng bào tiếp tục cuộc hành trình

Ảnh: ĐỨC NHẬT

Những giấc ngủ vội vàng

Vì lượng người về từ vùng dịch rất đông nên nhóm thanh niên tình nguyện thường xuyên phải túc trực tại chốt. Thậm chí có những đêm, các bạn phải thức trắng để phục vụ đồng bào. Những giấc ngủ vội vàng kéo đến trên chiếc giường xếp được kê tạm bên chốt kiểm soát. Cũng đã không ít lần các bạn phải đội mưa trong đêm phục vụ bà con.
Có những đêm phải đến 3-4 giờ sáng, những đoàn người lầm lũi mới đến được chốt. Nhóm thanh niên lại vội vàng chỉnh lại chiếc khẩu trang, khoác áo bảo hộ để phát tấm bánh, hộp sữa, chai xăng cho đồng bào. Những cơn mơ vì thế cũng chập chờn chẳng thể tròn giấc.

Đội tình nguyện phục vụ người dân không kể ngày đêm

Ảnh: ĐỨC NHẬT

Có hôm, một đoàn người về đến chốt lúc 3 giờ sáng, khi ấy trời đang mưa như trút nước nhưng nhóm thanh niên tình nguyện vẫn đội mưa phục vụ bà con. Nhận được sự hỗ trợ, một người đàn ông thốt lên rằng: “Trời mưa nhưng tôi vẫn thấy ấm áp quá. Chưa ở đâu tôi thấy trời mưa lại ấm như thế này. Những lúc hoạn nạn mới thấm nghĩa đồng bào.”
Nghe xong ai cũng rưng rưng nước mắt. Những câu nói bình dị, chân thành ấy đã tiếp thêm sức mạnh để đội tình nguyện tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch.
 

Một tình nguyện viên ướt đẫm mồ hôi sau nhiều giờ phục vụ đồng bào

Ảnh: ĐỨC NHẬT

  

 

Những giấc ngủ vội vàng của đội tình nguyện trên chốt kiểm soát

Ảnh: ĐỨC NHẬT

 
Cùng túc trực với thanh niên tình nguyện trên chốt, chị Đỗ Thị Hồng Hạnh, Bí thư Thành đoàn Kon Tum, cho biết các bạn thanh niên tình nguyện đến phục vụ cộng đồng tại các chốt kiểm soát đều đảm bảo các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ. Ngay sau khi chiến dịch tình nguyện kết thúc, các bạn đều được xét nghiệm và cho kết quả âm tính. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.