Thành phố Busan hối hận trước thành công của 'Train to Busan'

14/08/2016 10:18 GMT+7

Việc di dời phim trường Train to Busan quá sớm khiến chính quyền thành phố Busan (Hàn Quốc) cực kỳ hối hận trước thành công ngày càng lớn của tác phẩm.

Theo giới truyền thông xứ kim chi, các nhà chức trách của thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc - Busan và Ủy ban phim ảnh Busan đã bày tỏ sự nuối tiếc khi di dời phim trường bộ phim xác sống nổi tiếng Train to Busan quá nhanh.
Đại diện Ủy ban phim ảnh Busan chia sẻ với Yonhap News một cách đầy hối hận: “Nếu dự đoán trước Train to Busan thành công vang dội đến như vậy thì người ta đã có quyết định chính xác hơn”.
Được biết, phim trường quay những cảnh đầy ghê rợn trong toa tàu Train to Busan được dựng ở khu phức hợp phim ảnh Busan, trực thuộc Ủy ban phim ảnh Busan. Để có khung cảnh như thật thể hiện trên màn ảnh, đoàn làm phim đã chi hơn 200 triệu won (182.000 USD).
Phim trường Train to Busan trước khi bị di dời
Bên trong toa tàu máu me của Train to Busan
Sau khi phim quay xong, chính quyền thành phố và những nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Busan đã có nhiều cuộc thảo luận về việc có nên giữ hay tháo gỡ phim trường đầy tốn kém này. Và cuối cùng, vì thiếu kinh phí duy trì nên nó đã buộc phải di dời đến một cảng du thuyền gần đó.
Tuy nhiên, sau khi Train to Busan trở thành bom tấn vang dội khắp châu Á, chính quyền Busan đã xúc tiến việc xây dựng lại phim trường của tác phẩm. Ủy ban phim ảnh Busan tuyên bố: “Chúng tôi đã sẵn sàng dựng lại trường quay bộ phim và các kế hoạch chi tiết đang được hoàn thiện”.
Có lẽ Busan nên học tập cách lợi dụng phim ảnh để làm giàu cho thành phố như Taebaek đã làm với Hậu duệ mặt trời. Thành phố nhỏ bé thuộc tỉnh Gangwon, cách thủ đô Seoul 271 km, đang trở thành địa điểm du lịch thu hút hàng trăm du khách trong và ngoài nước nhờ phim trường của bộ phim đài KBS.
Phim trường Hậu duệ mặt trời tại thành phố Taebaek trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng
Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm như các nhân vật trong phim
Phim trường Hậu duệ mặt trời tại Taebaek được thiết kế thành đất nước giả tưởng Uruk. Đây là nơi đóng quân của nhóm lính Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) và cũng là địa điểm đội ngũ y bác sĩ trong đó có Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) đến chăm sóc y tế. Tại đây, mối tình lãng mạn nhưng không kém phần bi tráng, trên nền chiến tranh, thiên tai giữa hai cặp đôi chính đã kích thích hàng trăm ngàn người hâm mộ đến thăm quan, trải nghiệm.
Khi đến phim trường Taebaek, du khách có thể diện trang phục y tế và quân nhân giống như các nhân vật trong phim. Không những thế, doanh trại quân đội cũng được trang bị như thật với đồng phục chiến đấu, ủng, mũ bảo hiểm chống đạn, chăn quân đội và thắt lưng đạn dược. Bên ngoài doanh trại còn có xe tải quân đội và trực thăng.
Hội đồng thành phố Taebaek đã rót thêm 270 triệu won (245.000 USD) vào dự án hái ra tiền này và dự kiến sẽ đầu tư thêm 13,1 tỉ won vào nhà hàng, công viên để phát triển du lịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.