Thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn

08/06/2010 02:07 GMT+7

Tối 7.6, tại khu vực bờ bắc sông Hương, trước đình làng Kim Long (TP Huế) lần đầu tiên một cuộc thao diễn thủy binh dưới thời chúa Nguyễn được tái hiện sinh động và hùng tráng.

Địa điểm được chọn để tái hiện hoạt động quân sự nhiều ý nghĩa dưới thời chúa Nguyễn này từng là thủ phủ Kim Long, nơi cách đây 375 năm, chúa Nguyễn Phúc Lan đã quyết định xây dựng kinh đô xứ Đàng Trong. Theo hồi ký Hành trình và truyền giáo của giáo sĩ Alexandre de Rhodes (1593-1660), thủ phủ Kim Long vào đời chúa Nguyễn Phúc Lan là một “thành phố lớn” nằm sát bờ sông với đủ cả phủ chúa, sân đại triều, bãi tập trận, bến cảng...

 

Đội hình các thuyền chiến dưới nước

Tổng đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng (đạo diễn từng thành công với Lễ hội Quang Trung diễn ra ở núi Bân vào đầu năm nay) cho biết cuộc thao diễn là một lễ hội văn hóa - lịch sử, thể hiện dấu ấn quan trọng trong truyền thống đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc với sự tham gia của hơn 1.200 diễn viên, đa số là diễn viên quần chúng. Người xem có thể thấy ở đó dấu ấn của tín ngưỡng dân gian qua hình ảnh những chiếc thuyền tượng trưng, những hình nhân thế mạng đã được “yểm bùa” trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn hay những lễ thức trong hát bả trạo, một loại hình diễn xướng dân gian gắn liền với tục thờ cá ông của cư dân miền biển... được cách điệu, chắt lọc, nâng lên thành những biểu trưng mang màu sắc tâm linh và giàu tính nghệ thuật.

Theo sử sách, thời xây dựng thủ phủ Đàng Trong, các chúa Nguyễn đã có trong tay một lực lượng thủy binh hùng hậu vào loại bậc nhất Đông Nam Á và đã từng lập nhiều chiến công hiển hách. Đoạn sông Hương ở phía trước thủ phủ Kim Long từng là nơi các chúa Nguyễn nhiều lần tổ chức thao duyệt thủy binh.

Phần thao diễn trên bờ của thủy binh bắt đầu với không khí hùng tráng, chiêng trống nổi lên liên hồi. Chúa Nguyễn (diễn viên sắm vai) được rước kiệu cùng các bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích bước vào sân hành lễ. Các binh chủng thủy binh trang phục, gươm giáo, hàng ngũ chỉnh tề nghênh đón. Người xem có dịp chiêm ngưỡng những kỹ thuật và kỹ năng chuyên ngành của thủy binh qua màn thao diễn võ thuật, nhào lộn, cứu nạn vượt sóng...

Phần diễn dưới nước được kết nối với phần trên bờ bằng một cây cầu nhỏ. Chúa Nguyễn và các quần thần bước qua cây cầu tiến lên thuyền chúa, dự lãm tiếp phần thao diễn các loại thuyền chiến của thủy binh trên sông nước. Trên sông, khói lửa nghi ngút bốc lên, thuyền buồm lớp lớp dàn trận. Dưới sự chỉ huy của một vị tướng thủy quân, thuyền chiến các loại diễu hành, phô diễn kỹ năng trận mạc bằng những đội hình lướt sóng đẹp mắt. Đại bác các loại trên tường thành, pháo đài, thuyền chiến đồng loạt khai hỏa, hòa sắc cùng đủ loại pháo hoa bắn ra từ mọi phía làm sáng rực cả trời đêm sông Hương, mang bao khát vọng, sức mạnh cùng ý chí quyết chiến quyết thắng của thủy binh thời chúa Nguyễn.

 

Cảnh thao diễn thủy binh trên bờ - Ảnh: B. Ngọc Long

Dù mục đích cuộc tái hiện chỉ mang tính ước lệ nghệ thuật, nhưng người xem vẫn rưng rức xúc động trước hình ảnh mang đậm tính tâm linh, ghi nhớ công đức của các bậc tiền nhân, những người lính đã vì nước mà xả thân trước làn tên mũi đạn, bão táp phong ba... vì ước vọng ngàn đời về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.