Thất vọng CLB Quảng Nam và Phố Hiến

01/05/2021 21:08 GMT+7

Được đánh giá là 2 ứng viên mạnh nhất trong cuộc đua tranh vé lên chơi V-League nhưng cho đến giờ sau 6 vòng thi đấu, cả 2 đội Quảng Nam lẫn Phố Hiến đều gây thất vọng lớn cho người hâm mộ

CLB Quảng Nam từ V-League xuống hạng được đầu tư tốt với sự bổ sung một số cầu thủ cũ của Sài Gòn FC như Ngô Xuân Toàn, Hữu Sơn cũng như vẫn giữ lại bộ khung nhiều kinh nghiệm như Đinh Thanh Trung, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Đình Bảo, Trịnh Văn Hà hay Hà Minh Tuấn. Với con người như vậy cộng với bề dày trận mạc, lẽ ra CLB Quảng Nam phải có một vị trí xứng đáng ở top 3 đến giờ này chứ không phải đang nằm ở vị trí thứ 8, một thứ hạng không hề tương xứng với năng lực của đội.
Lý giải sự không thành công này chỉ có thể nói gọn 2 điều, một là thái độ thi đấu thiếu tập trung từ đầu giải hạng Nhất, thể hiện qua tâm lý kém và tinh thần thiếu mạnh mẽ qua những kết quả không tốt như hòa CLB Bình Phước và Phố Hiến, sau đó lại chơi kém khi để thua cả CLB Khánh Hòa lẫn Phù Đổng.Cho dù có bật lên ở trận thắng đậm CLB Cần Thơ thì trận thua muối mặt chiều 1.5 trước CLB Huế 1-3 đã cho thấy một đội Quảng Nam không còn sự vững vàng như từng có những trận đấu hay ở V-League năm rồi cũng như từng đăng quang giải Vô địch quốc gia 4 năm trước đây.

Trịnh Văn Hà (22) bất lực trước các pha đi bóng của CLB Huế

VPF

Thứ hai là sự thiếu ổn định về cách chơi và sử dụng con người trên sân. Sau những vòng đầu, HLV Nguyễn Thành Công ra đi nhưng lại thành công ở CLB Hà Tĩnh cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của Quảng Nam. Đưa HLV mới Dương Hồng Sơn về cũng chỉ bật lên được 1-2 trận như tận dụng sai lầm của Cần Thơ hay sự mất tập trung giờ chót của Sài Gòn FC ở Cúp quốc gia. Nhưng nhìn chung cách vận hành lối chơi của vị thuyền trưởng đến từ Hà Nội (và là HLV cũ của CLB Phú Thọ) lại khác với người tiền nhiệm khiến cho cầu thủ phải mất thời gian và còn loay hoay để thích ứng. Trận thua CLB Huế 1-3 cho thấy nhiều vị trí trên sân của Quảng Nam lúng túng như gà mắc tóc, phòng ngự kém ngay từ đầu để thua sớm từ chấm 11m ở phút thứ 6 do Nguyễn Văn Sang ghi. Sau đó ở hiệp 2, CLB Quảng Nam lại bị cựu tiền đạo U.19 Việt Nam Trần Thành chọc thủng lưới, dù Hữu Sơn gỡ 1-2 thì cuối cùng đội bóng xứ Quảng cũng bị Hồ Thanh Minh đóng dấu chấm hết.

Thủ môn Ngọc Bin vất vả trước các đợt tấn công của CLB Huế

VPF

Còn với CLB Phố Hiến tình hình càng bi đát hơn. Từ trận hòa 1-1 với Long An ở ngày ra quân đã thấy đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh có vấn đề ở tuyến giữa và khâu ghi bàn. Tuyến giữa không có người cầm trịch chỉ huy, sau khi Uông Ngọc Tiến và Phạm Đức Thông bị chấn thương thì lối chơi của CLB Phố Hiến chủ yếu dựa vào 2 cánh với sự cơ động của Lâm Thuận và Phan Duy Lam. Lối đá đó quá dễ bắt bài và điển hình như chiều nay 1.5, họ để thua Công an Nhân dân ngay trên sân nhà vì quá kém ở tuyến giữa, không tạo ra sự đột biến nào. Chính cách chơi quá nhạt nhẽo đó đã gây áp lực ngược lại cho hàng thủ mà cả Nguyễn Đức Lợi lẫn thủ môn Phạm Hữu Nghĩa đều mắc sai lầm, trong khi 2 trung vệ Mạc Đức Việt Anh và Trần Văn Hòa lại thiếu sự bọc lót tốt dẫn đến 2 bàn thua sau 2 cú ra chân quá độc của Đinh Thanh Bình và Nguyễn Hữu Anh Tài.

Một mình Lâm Thuận nỗ lực cũng chẳng thể mang lại hiệu quả tấn công

Yếu kém thứ 2 chính là tận dụng cơ hội quá tệ. Có thể tin được không khi từ đầu giải đến giờ sau 6 trận mà CLB Phố Hiến chỉ ghi đúng 1 bàn thắng do Vũ Tín ghi từ trận đầu gặp Long An, còn lại 4 trận khác chẳng có bàn nào được ghi, khiến Phố Hiến hòa CLB Quảng Nam 0-0, thua CLB Cần Thơ và Phù Đổng đều 0-1, chiều nay thua CLB Công an Nhân dân 0-2. Các mũi nhọn của CLB Phố Hiến còn có Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Khắc Khiêm và cả Phạm Trọng Hóa, nhưng họ hoặc là kém phong độ hoặc không được sử dụng hợp lý nên đều chơi dưới sức, đánh mất chính mình. Rõ ràng HLV Hứa Hiền Vinh đã không tạo ra được sức bật cho các mũi nhọn của mình và CLB Phố Hiến giờ đây chỉ vẻn vẹn có 2 điểm sau 2 trận hòa, 3 trận thua ghi đúng có 1 bàn, xếp hạng 12 chỉ đứng trên CLB An Giang xem như cầm chắc vé đi vòng chung kết ngược để tránh xuống hạng nhì. Một kết quả đến giờ thực sự làm thất vọng nhiều người vì 2 mùa trước, CLB Phố Hiến luôn nằm trong top 3-4 đội mạnh nhất giải hạng Nhất chứ không thể nào tệ như vậy.

Khắc Khiêm ngẫn ngơ sau 1 pha bỏ lỡ cơ hội ở cuối trận

Nếu không có những cải tổ mạnh mẽ, quyết liệt, quan trọng là phải mang lại 1 bầu không khi chơi bóng tự tin, thoải mái, tạo động lực tốt hơn cho 3 vòng còn lại (5, 10 và 15.5) trước khi tạm nghỉ thì may ra 2 đội Quảng Nam và Phố Hiến mới phần nào tìm lại ánh sáng cuối đường hầm.
Các kết quả khác chiều nay: CLB Long An hòa Khánh Hòa 0-0 trong 1 trận mà lão tướng Anh Đức vào hiệp 2 nhưng không ghi bàn,  CLB Phù Đổng- An Giang 3-0, CLB Đăk Lăk- Phú Thọ 1-2. Xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất sau 6 lượt: 1/ Khánh Hòa: 14 điểm, 2/ Bà Rịa-Vũng Tàu: 13 điểm, 3/ Phù Đổng: 11 điểm, 4/ Đăk Lăk: 9 điểm, 5/ Long An: 9 điểm, 6/ Công an Nhân Dân: 9 điểm, 7/ Huế: 8 điểm, 8/ Quảng Nam: 5 điểm, 9/ Phú Thọ: 5 điểm, 10/ Cần Thơ: 4 điểm, 11/ Bình Phước: 3 điểm, 12/ Phố Hiến: 2 điểm, 13/ An Giang: 1 điểm

Khánh Hòa đã không thể gia tăng khoảng cách khi để Long An (áo đỏ) cầm chân

Dương Thu

Niềm vui lên hạng ba của Phù Đổng

Minh Hoàng

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.