Thấy gì qua liveshow Đan Trường, Lương Bích Hữu ?

30/07/2006 22:14 GMT+7

Mặc dù phải mất rất nhiều sức lực cho 2 công việc quan trọng diễn ra cùng một lúc là đóng phim Võ lâm truyền kỳ và tập luyện cho liveshow, nhưng Đan Trường vẫn giữ được phong độ để làm hài lòng khán giả trong hơn 2 giờ diễn ra chương trình Đan Trường 10 năm một chặng đường (tại sân khấu Lan Anh TP.HCM đêm 28-29.7 vừa qua).

Không chỉ dừng lại ở việc xem Đan Trường ca hát như thế nào trong liveshow mà người yêu nhạc còn được tham quan và nhìn ngắm những gì anh làm được trong 10 năm qua. Có lẽ Đan Trường là một trong số ít ca sĩ trong nước làm được việc trưng bày thành quả của mình bằng hình thức triển lãm. Bước vào liveshow, nhìn gương mặt hốc hác và thân hình đã gầy đi khá nhiều của Đan Trường, nhiều người lo ngại liệu anh có đủ sức "chiến đấu" hết 15 ca khúc? Đặc biệt hơn là với những kỹ thuật hiện đại cùng cảnh trí sân khấu quy mô không biết có lấn át đi giọng hát của anh? Xem ra Đan Trường đã cố gắng hết sức để không bị hụt hơi ở một số ca khúc trữ tình và ca khúc mang âm hưởng dân ca. Vừa hát, vừa vũ đạo, vừa phải giao lưu cùng khán giả, có lúc tưởng như Đan Trường kiệt sức, song anh lại mỉm cười rồi lại tiếp tục hát. Một khán giả tên Minh Thư ở Q.Tân Bình, TP.HCM nói: "Đan Trường lúc này không còn là một ca sĩ có gương mặt "baby" cùng dáng hình thư sinh như trước mà xem ra anh đã trưởng thành rất nhiều".


Lương Bích Hữu và Sỹ Luân - Ảnh: T.Q

Trước khi liveshow Đan Trường diễn ra, đã có không ít người lo ngại cho yếu tố kinh doanh sẽ lấn đi yếu tố nghệ thuật khi ông bầu của anh tuyên bố chương trình này phải có lãi từ 100 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, có chứng kiến kỹ thuật âm thanh, ánh sáng cùng cách bài trí sân khấu mới thấy nhiệt huyết và một đầu óc kinh tế rất "sắc" mà cả ca sĩ cùng ông bầu làm được.

Cũng trong đêm 28.7 đã diễn ra liveshow của ca sĩ trẻ Lương Bích Hữu. Như dự đoán ban đầu, đối tượng đến xem liveshow Cô gái Trung Hoa tại nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa là những bạn trẻ tuổi mực tím. Nét đặc biệt đã tạo nên dấu ấn riêng của Lương Bích Hữu trong liveshow là những bài hát tiếng Hoa (được remix lại theo phong cách nhạc dance) như: Kẹo hồ lô, Ánh trăng tàn, được cô trình bày với chất giọng trong trẻo và phong cách trẻ trung, sôi nổi. Bài hát y da y da do chính cô sáng tác được trình bày trong đêm diễn cũng mang đậm sắc thái Trung Hoa.

Lương Bích Hữu đã nỗ lực hết mình cho liveshow đầu tiên. Tuy nhiên, nếu đánh giá mức độ thành công thì đêm diễn vẫn chưa thật sự hoàn hảo. Khán giả dễ dàng nhận thấy Lương Bích Hữu bị đuối khi càng về cuối chương trình. Điều khiến khán giả chờ đợi và thất vọng là Lương Bích Hữu đã không có phần giao lưu với khán giả. Ngay cả dự định ban đầu của Công ty Nguyễn Pro là sẽ giới thiệu đến khán giả những bức tranh do Bích Hữu tự vẽ cũng đã bị hủy bỏ. Các khách mời của chương trình là Nguyên Vũ, Quang Vinh, Sỹ Luân, Ưng Đại Vệ cũng chỉ lần lượt xuất hiện trong các tiết mục song ca.

Dạ Ly - Tiểu Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.