Thầy giáo chạy xe ôm chăm vợ chạy thận bất ngờ nhận quà của 'cô tiên'

24/11/2022 12:06 GMT+7

Nhận món quà 20.11 trễ từ Nguyễn Đỗ Trúc Phương, thầy giáo chạy xe ôm chăm vợ chạy thận trong bệnh viện bật khóc. Bao năm qua, cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng thầy cô luôn nhận được sự chia sẻ từ những người xa lạ.

20.11.2022 - 4 năm kể từ ngày nghỉ dạy vào TP.HCM chăm vợ chạy thận, thầy giáo Nguyễn Ngọc Thành (46 tuổi, quê Bình Định) vẫn tần tảo mỗi ngày ở các lớp dạy kèm, bán hàng online để chăm lo cho gia đình.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thành là nhân vật trong bài viết Thầy giáo đành bỏ giảng đường vào Sài Gòn chạy xe ôm để chăm vợ chạy thận trên Thanh Niên năm 2019.

Nước mắt hạnh phúc

Mới đây, trong một lần chở mẹ đi chạy thận thay ba, Nguyễn Minh Nhật (con anh Thành) và mẹ bị té xe khiến chị Trần Thị Đức (43 tuổi, vợ anh Thành) bị gãy xương vai và xương tay.

Trúc Phương bất ngờ đến bệnh viện tặng quà 20.11 trễ đến thầy Thành, cô Đức

T.P

Cuống cuồng đưa vợ vào phòng cấp cứu, anh Thành chia sẻ: “Xương người chạy thận lâu năm rất giòn nên chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể bị ảnh hưởng. Vợ tôi gãy xương ngay tay chạy thận nên không thể bó bột, mà phải nhập viện nằm đó chờ ổn định, bớt sưng đau mới về nhà”.

Đến ngày thứ 9 chị Đức nằm viện (21.11), Nguyễn Đỗ Trúc Phương – cô gái làm từ thiện nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "cô tiên của người nghèo" đã bất ngờ đến bệnh viện trao tặng anh chị 100 triệu đồng – món quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam trễ khiến anh chị bật khóc vì xúc động.

“Bao năm qua, cộng đồng vẫn yêu thương, chia sẻ với gia đình tôi như vậy. Ngay tại thời điểm này, tôi vẫn tưởng là mơ vì nhận được số tiền quá lớn, đúng lúc nhà cũng không còn tiền đóng viện phí, tiền nhà trọ. Xin cảm ơn Trúc Phương và cộng đồng mạng”, chị Đức bộc bạch.

Chị Đức bật khóc khi nhận được món quà bất ngờ

T.P

Chia sẻ với PV, Trúc Phương cho biết, đây là số tiền chị mở kêu gọi trong đợt 20.11 vừa qua. Sau cuộc trò chuyện, Trúc Phương cảm nhận tình cảm của anh Thành dành cho chị Đức rất đáng trân quý vì anh không ngại khó, thời gian dài đồng hành chăm sóc vợ. “Tuy bệnh tật đau đớn là vậy nhưng đời này cô đã rất may mắn vì được gả cho đúng người. Nhận tiền của em trao, thầy cô nức nở, thương lắm. Em đã hẹn cô phải thật khỏe để 20.11 năm nào em cũng được đến thăm thầy cô”, Trúc Phương nói.

Chị Đức nghẹn ngào: “Tôi nghỉ dạy đã lâu, nhưng tất cả những gì vừa nhận được là món quà tuyệt vời nhất trong ngày 20.11, là động lực để cả nhà tôi cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Vượt qua nghịch cảnh

Vợ chồng anh Thành trước đây đều làm nghề giáo, nhưng vì chị Trần Thị Đức phát hiện bị suy thận ngày vừa sinh con đầu lòng nên chị phải nghỉ dạy để tập trung chữa bệnh.

Dù đau bệnh và hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng gia đình thầy Thành vẫn luôn lạc quan

V.P

Thời gian đầu nghỉ dạy, anh Thành chạy xe ôm công nghệ, phụ vợ bán hàng online. Mãi đến gần đây, anh mới thu xếp được thời gian để nhận được học sinh dạy kèm nên nghỉ chạy xe ôm, tập trung dạy kèm. Thời gian còn lại anh đưa vợ đi chạy thận ở bệnh viện.

Minh Nhật mang bó hoa vừa được tặng trong đêm chung kết cuộc thi ở trường vào viện tặng lại mẹ

V.P

Hiểu sự vất vả của ba mẹ, em Nguyễn Minh Nhật mới đây cũng vừa đạt giải quán quân Bảng tài năng âm nhạc trong cuộc thi VanLang’s got talent 2022 của ngôi trường đang học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.