Thế giới bí ẩn "xăng pha nhớt": Thâm nhập động mại dâm nam

02/05/2005 22:17 GMT+7

Không phải người đồng tính (ĐT) nam nào cũng có điều kiện lập "phòng nhì" mà đa số thỏa mãn nhu cầu của mình bằng cách tìm đến những động mại dâm nam. Có cầu ắt có cung...

Theo chân một người ĐT, chúng tôi đã thử xâm nhập vào động bà Hào ở đường Lương Nhữ Học trong vai một vị khách khoái... trai đẹp. "Bà" Hào - một người đàn ông chính hiệu - dẫn đến cho chúng tôi một số "kỹ nam" để lựa chọn. Bạn tôi vờ không hài lòng: "Ở đây chỉ có mấy anh như vầy sao?". "Bà" Hào mềm mỏng: "Nếu không chịu, tôi gọi điện thoại kêu trai khác nhưng với điều kiện là phải chịu thêm 20 ngàn đồng tiền xe ôm". Chúng tôi tìm cách gây khó dễ: "Lỡ đến mà tôi không chịu thì sao?". "Bà" Hào không nản: "Thì tôi kêu người khác nữa". Khoảng 5 phút sau, một anh chàng khá đẹp trai, thân hình vạm vỡ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi giả vờ chê ỏng chê eo để tìm cách rút và tất nhiên phải chi cho "bà" Hào 20 ngàn đồng tiền xe ôm !

 

Ở phía tây nam TP.HCM, "động bà Hoàng" (tự Hoàng “Tân Trụ”) ở khu vực Tân Trụ, đường Trường Chinh hoạt động ì xèo. Người thường chẳng ai biết đây là tụ điểm ăn chơi trác táng của mọi lứa tuổi. Mặt tiền quán được ngụy trang bằng bảng hiệu "Cà phê bình dân". Phía trước là 4 cái bàn, hơn chục cái ghế, 1 ti vi to tướng để phục vụ karaoke bình dân. Nhưng đằng sau và trên lầu của quán cà phê này, bà Hoàng “Tân Trụ” xây nhiều phòng cho thuê dành riêng cho khách làng chơi.  Toàn bộ "đào" ở đây là "kỹ nam", vừa bưng bê nước vừa đi "dù" với khách là các quý ông "xăng pha nhớt". Một "dù" khoảng 100 ngàn đồng, bà Hoàng lấy 30 ngàn đồng tiền phòng, công dắt mối 30 ngàn đồng/lượt.  Ở các động cao cấp hơn thì  200-300 ngàn đồng/lần, nếu ra ngoài thì phải trên 300 ngàn đồng. Nổi tiếng nhất là động "bà" Hào, động Hải Đăng đường Bàn Cờ, động "bà" Phi đường An Bình, động Thuần đường Nguyễn Hữu Cảnh, động "bà" Mù đường Lý Thường Kiệt... Các động này hoạt động 24/24 giờ;  thường xuyên chốt đóng then cài hoặc trá hình bằng bảng "dạy kèm học sinh", "cà phê bình dân".    

 

Các nạn nhân của hai vụ án mạng nghiêm trọng gần đây trên địa bàn TP.HCM đều là người bị bệnh ĐT. Tháng 1.2005, hung thủ Lê Việt Thương (25 tuổi, quê Bình Định - ảnh) đã giết chết anh Lê Hoàng Luân (32 tuổi, ngụ ở Q.3), chặt làm 3 khúc phi tang do "ghen". Mới đây nhất, rạng sáng 8.3, Võ Văn Mười Hai (28 tuổi, quê Tiền Giang) đã giết chết Lê Tấn Hoàng (quê Đà Nẵng) tại nhà trọ số  97/18/28 Thống Nhất, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Do Hoàng không trả tiền đúng như thỏa thuận nên Hai đã dùng dao bấm đâm chết.

Những điểm dịch vụ Internet cũng là nơi dân ĐT thường lui tới để "chào hàng" hoặc kiếm... trai. Có người tự lập cho mình một trang web giới thiệu về nhân thân, quảng bá các điểm ưu việt. Nổi tiếng nhất về làm ăn theo kiểu này là Thành, một "kỹ nam" có tiếng. Thành nói tiếng Anh lưu loát, thời gian gần đây đã đưa hình ảnh của mình lên Internet nên quen được nhiều "bạn tình" là người nước ngoài. Kết cục là Thành đã "cua" được một ông Tây, hiện đang làm thủ tục đưa Thành ra nước ngoài dưới hình thức du học (!)... Chuyên nghiệp hơn, Hùng và Dũng (đang tập thể hình ở một câu lạc bộ Q.3) đều có hình ảnh giới thiệu trên một trang web Thái Lan.  Qua e-mail, chỉ cần thỏa thuận được giá cả với khách là họ cấp tốc lên đường sang Thái Lan dưới hình thức du lịch...

 

Tệ nạn mại dâm nam đang ngày càng biến tướng và hoạt động mạnh mẽ. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu bệnh hoạn của một số người lệch lạc tâm sinh lý, nó còn là phương cách kiếm tiền của những thanh niên sức dài vai rộng nhưng không muốn tự lập thân bằng nghề nghiệp chân chính. Nghiêm trọng hơn đó là con đường truyền nhiễm HIV nhanh nhất, là nguyên nhân dẫn đến các vụ án mạng gây bất an cho xã hội.

 

Nhóm PVXH

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.