Bị bỏ tù vì cắn cảnh sát trong lúc say xỉn

16/10/2019 21:51 GMT+7

Một nữ du khách New Zealand đã lãnh án 6 tháng tù giam vì tội cắn vào tay của một nữ cảnh sát Singapore sau khi nốc rượu bia đến túy lúy trong quán bar ở đảo quốc sư tử.

Cô Katie Christina Rakich, 27 tuổi, vào một buổi chiều tháng 6 đã đến Singapore. Dù lúc đó đã hơi ngà ngà say, cô này vẫn đi ăn tối với người em gái và bạn trai, theo AFP dẫn hồ sơ tòa án hôm 16.10.
Sau bữa ăn, cả 3 người thẳng tiến đến quán bar và tiếp tục nhậu tăng hai.
Họ quay về căn hộ vào rạng sáng hôm sau, và cô Rakich bắt đầu trở nên mất kiểm soát và la lối om sòm, buộc em gái phải gọi điện báo cảnh sát.
Khi đến nơi, cảnh sát quyết định đưa Rakich về đồn. Trong lúc bị đưa ra xe, cô này bất ngờ cắn vào cánh tay trái của nữ cảnh sát đang áp giải mình.
Công tố viên Benedict Teong trình bày trước tòa rằng phát cắn rất mạnh, và khi bị buộc phải nhả ra, răng của kẻ tấn công đã dính máu.
Nữ cảnh sát bị cắn lập tức được điều trị chống phơi nhiễm HIV tại bệnh viện.
Chưa dừng lại ở đó, khi đến đồn, Rakich tiếp tục đấm vào tai của một nữ cảnh sát khác.
Rakich đã nhận tội hành hung người thi hành công vụ và bị tuyên án 26 tuần lễ giam giữ, tương đương 6 tháng sau song sắt nhà tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.