Cái chết bí ẩn của chủ phà Sewol

29/07/2014 02:25 GMT+7

Đến nay, cơ quan pháp y Hàn Quốc vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của ông Yoo Byung-eun, chủ Công ty quản lý phà Sewol, vốn đã chìm ngày 16.4, khiến 294 người chết và 10 người mất tích.

Cơ quan này đưa ra lý do là thi thể đã phân hủy quá nặng, theo tờ The Korea Herald. Thi thể ông Yoo được một người dân phát hiện và báo cảnh sát ngày 12.6. Tuy nhiên, khi đó cảnh sát không xác định nhân thân của thi thể mà vẫn ra sức truy nã ông Yoo.

Đến ngày 22.7, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, giới chức Hàn Quốc mới xác định thi thể “vô thừa nhận” nói trên là của người mà họ truy lùng lâu nay. Dư luận tỏ ra rất bất bình vì chuyện này và chỉ trích cảnh sát tắc trách, không chịu khám nghiệm tử thi ngay lập tức.

Một số quan chức bác bỏ khả năng ông Yoo chết do bị tấn công hoặc đầu độc.

Trong một diễn biến liên quan, hôm qua, 6 học sinh sống sót trong vụ chìm phà đã ra làm chứng trước tòa và yêu cầu trừng phạt nặng những thành viên thủy thủ đoàn bị cáo buộc bỏ mặc hành khách, theo Yonhap.

Văn Khoa

 >> Chủ phà Sewol xin tị nạn chính trị
 >> Hàn Quốc: Phát hiện xác chủ phà Sewol chết thối rữa trên đường trốn chạy
 >> Bảy cuộc điện đàm bí ẩn giữa chủ phà Sewol và thủy thủ khi phà chìm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.