Cái khó ló cái khôn: tàu cá làm từ 700 chai nhựa của ngư dân Palestine

Khánh An
Khánh An
16/08/2018 13:30 GMT+7

Chiếc tàu có thể chở đến 8 người và giúp gia đình kiếm sống giữa lúc tình hình thất nghiệp gia tăng ở Dải Gaza.

Theo AFP, ngư dân Muath Abu Zeid đã thu gom hàng trăm chai nhựa trên bãi biển tại thành phố Rafah phía nam Dải Gaza và biến lượng rác thải này thành “cần câu cơm” để nuôi cả nhà.
Người đàn ông 35 tuổi dùng dây lưới cũ và keo để kết nối các chai lại với nhau thành chiếc tàu đánh cá nhỏ. Đơn giản nhưng tiện dụng, chiếc tàu từ 700 chai nhựa có thể chở đến 8 người ra biển.
Muath dùng một tấm ván đặt phía trên làm chỗ ngồi với 2 mái chèo và thường bơi ra xa vài trăm mét, đủ để đánh bắt gần bờ. Mỗi ngày ông bắt được khoảng 5-7 kg các loài cá nhỏ trong mỗi chuyến ra khơi khoảng 8 tiếng đồng hồ, rồi bán cho người qua đường được khoảng 30 shekel (190.000 đồng)
Hai người em trai của ông là Mohammed (23 tuổi) và Ashraf (20 tuổi) thường đi theo đánh bắt vì không tìm được việc làm.
“Tôi là thợ sơn nhà nhưng thất nghiệp vì tình hình khó khăn. Do đó, chiếc tàu này là phao cứu sinh cho tôi và cả gia đình”, ông Muath nói. Ngư dân này hiện phải lo cho cả vợ và 4 đứa con.
Do tình hình căng thẳng với Israel, tỷ lệ thất nghiệp ở Gaza là 44%, trong đó tỷ lệ ở giới trẻ lên đến 60% trong năm 2017, theo Ngân hàng Thế giới (WB).
Muath cho biết ông nảy ra ý tưởng đóng tàu khi xem thiết kế trên YouTube. “Tôi rất thích ý tưởng đó và tự nhủ rằng tại sao không bảo vệ môi trường mà còn kiếm sống được cho mình và gia đình”, ông nói.
Ông đang hy vọng có tiền mua một mảnh lưới lớn để đánh bắt được nhiều cá hơn và cải thiện cuộc sống.
Ông Muath kết nối các chai nhựa bằng keo và dây lưới AFP
Ông nảy ra ý tưởng này sau khi xem một thiết kế trên YouTube AFP
Em trai cũng thường cùng ông ra biển vì ở nhà cũng thất nghiệp AFP
Thiết kế đơn giản nhưng tàu có thể chở đến 8 người AFP
Đưa tàu cá ra biển AFP
[VIDEO] Dải Gaza: sống dở chết dở trong 'nhà tù mở'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.