Cha mẹ giam cầm, xiềng xích, nghi ngờ tra tấn 13 người con ở California

16/01/2018 09:40 GMT+7

Một đôi vợ chồng ở nam California đã bị bắt vì bị nghi ngờ có hành vi tra tấn con cái sau khi một đứa con trốn thoát đã báo cảnh sát giải cứu 12 anh chị em vẫn còn bị nhốt, trong đó có những người bị xích lại.

Đài Fox News ngày 15.1 dẫn thông báo của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Riverside cho biết hai nghi phạm David Turpin, 57 tuổi, và Louise Turpin, 49 tuổi, đang bị giam giữ và mức bảo lãnh tại ngoại là 9 triệu USD.

Bức ảnh chụp gia đình của hai vợ chồng Turpin Facebook
Giới hữu trách cho hay cuộc điều tra đã được triển khai sau khi một trong số các nạn nhân vào rạng sáng 14.1 đã trốn thoát thành công khỏi ngôi nhà “như địa ngục” ở thành phố Perris và gọi tổng đài 911 trình báo rằng 12 anh chị em của mình đang bị cha mẹ họ giam cầm.

Theo mô tả của nhà điều tra, cô gái trông gầy yếu đến nỗi họ tưởng lầm mới 10 tuổi, dù trên thực tế nạn nhân đã được 17.

Khi cảnh sát ập vào ngôi nhà của gia đình Turpin, họ tìm được “một số trẻ con bị xích vào giường trong căn phòng tối tăm và bốc mùi”.

Ban đầu, các nhà điều tra tưởng rằng toàn bộ các nạn nhân đều là trẻ con. Tuy nhiên, sau đó họ mới phát hiện 7 trong số này đã trên 18 tuổi. Trên thực tế, độ tuổi của 13 người con dao động từ 2 đến 29.

 

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết các nạn nhân đều bị suy dinh dưỡng và có bề ngoài bẩn thỉu. Họ có vẻ như bị đói nhiều ngày.

Thành phố Peris là đô thị cách Los Angeles khoảng 113 km về hướng đông.

David và Louise Turpin sẽ ra tòa vào ngày 18.1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.