Chùm ảnh: Ngày mới tại Vùng phi quân sự liên Triều

02/12/2018 15:00 GMT+7

Trời lạnh -2 o C khi chúng tôi đến vùng phi quân sự dọc theo vĩ tuyến 38 trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh nơi này đang diễn ra rất nhiều thay đổi trước sự ấm lên của quan hệ hai miền.

Một ngày mới đã bắt đầu tại Vùng phi quân sự trên bán đảo Triều Tiên (DMZ), nhưng khác với quá khứ, nơi đây đang chứng kiến những thay đổi chưa từng có sau nỗ lực của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên nhằm mang lại hòa bình.
Chẳng hạn như chuyến xe lửa khởi hành tại ga Dorasan vào ngày 30.11 chở quan chức và chuyên gia hai miền tiến hành khảo sát khả năng đặt đường ray liên Triều dọc theo sông Imjin, nhiều chốt gác của cả hai bên được phá bỏ, Vùng an ninh chung (JSA) đang được đóng cửa để tiến hành tháo gỡ bom mìn, dỡ bỏ vũ khí để chuẩn bị đón du khách trong thời gian tới. Sau đây là một số nơi chúng tôi có thể tiếp cận tại DMZ hiện nay.
Chốt kiểm tra an ninh do lực lượng Hàn Quốc gác 
Kiểm tra hộ chiếu trên xe buýt
Nằm bên trong DMZ, ga Dorasan mở cửa vào năm 2002, vừa là ga cuối của miền Nam hoặc ga đầu tiên vào miền Bắc
Dù hệ thống đường ray kết nối và sẵn sàng, nơi này vẫn chưa đưa vào hoạt động do trở ngại giữa hai miền
Bảng chỉ dẫn trên sân ga cho thấy Bình Nhưỡng ở cách 205 km và Seoul là 56 km
Đường hầm thứ ba là một trong các đường hầm do phía Triều Tiên đào xuyên giới tuyến quân sự đã được Hàn Quốc phát hiện
Đường hầm này có tổng chiều dài 1.635 m và nằm ở độ sâu 73 m. Đường kính của đường hầm khoảng  2m. Nó được phát hiện ở điểm cách giới tuyến quân sự 1.200 m từ phía miền Bắc và đi vào 435 m phía lãnh thổ Hàn Quốc
Lối vào đường hầm
Từ lối vào, du khách chỉ có thể đi được 265 m đến bức tường bê tông đầu tiên trước khi đến giới tuyến quân sự
Có những đoạn khá hẹp
Công viên giải trí Im Jin Gak nằm trên bờ sông Imjin chảy qua DMZ. Đây là con sông diễn ra Trận chiến sông Imjin đẫm máu năm 1951 trong Chiến tranh Triều Tiên
Đường ray cũ kỹ, tồn tại từ thời chiến tranh
Đầu máy xe lửa với hơn 1.020 vết đạn và những bánh xe vặn vẹo phần nào cho thấy mức độ ác liệt của cuộc đụng độ năm đó
Cây cầu mang tên Tự do, đã được xây dựng thay thế cho chiếc cầu cũ từng chứng kiến 12.773 tù nhân được trao trả vào năm 1953
Hòm thư cho những ai muốn gửi những bức thư cho người thân ở hai miền
Dải ruy băng vàng ghi dòng chữ: " Ngày thống nhất đang đến"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.