Cử chỉ đẹp của Tổng thống Putin với người lính già bị cận vệ xô đẩy

09/05/2018 23:47 GMT+7

Trong buổi lễ hôm 9.5 tại Quảng trường Đỏ, một cảnh vệ đã đẩy một người lính già từng chiến đấu trong thế chiến thứ hai để dọn đường cho tổng thống Nga, và nhà lãnh đạo đã can thiệp.

Sau khi dự lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm ngày chiến thắng phát xít Đức tại Quảng Trường Đỏ, Tổng thống Vladimir Putin rời khỏi khán đài đi bộ đến Vườn Alexander để đặt vòng hoa lên Mộ Chiến sĩ Vô danh, theo Sputnik.
Trong quá trình di chuyển, đoàn hộ tống ông Putin đã đi ngang qua một người lính già, mặc quân phục với huân chương dày đặc trên ngực áo. Thế nhưng, ông đã bị đẩy sang một bên để nhường đường cho nhà lãnh đạo.
Ông Putin phát hiện ra tình huống bất ngờ này, và lập tức dừng lại, tiến đến bắt tay người lính. Bản thân cha của ông Putin cũng cầm súng chiến đấu trong Thế chiến thứ 2.
Cựu quân nhân, được cho là một thiếu tướng đã về hưu, sau đó sánh bước cùng với tổng thống Nga, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Serbia Alexandar Vucic, và các quan chức khác đi vào Vườn Alexander.
Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov gọi đây là “sự cố ngoài ý muốn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.