Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp Agnes Devanadera có cuộc gặp mặt với các quan chức của Ủy ban Vì một chính phủ trong sạch Philippines (PCGG). Trước kia, cựu Bộ trưởng Tư pháp Raul Gonzalez từng khẳng định rằng bà Marcos mới chính là người có quyền sở hữu số nữ trang trên. Tuy nhiên, bà Devanadera lý giải rằng các món nữ trang này được xem là một phần tài sản chiếm dụng của gia đình Marcos và chỉ thuộc về gia đình này khi nào có phán quyết của tòa án chống tham nhũng.
Đây là hai bộ nữ trang mà gia đình Marcos đã để lại ở cung điện Malacanang khi bỏ chạy ra nước ngoài hồi năm 1986. Bà Marcos, người nổi tiếng với bộ sưu tập giày xa xỉ và có lối sống xa hoa, trong thời gian qua đã liên tục đòi trả lại bộ trang sức trên nhưng PCGG hồi tháng 5 cho biết sẽ đem bán đấu giá chúng.
H.Y
Bình luận (0)