Đã sai còn la làng

19/04/2009 23:31 GMT+7

Quan chức chính quyền thuộc 2 thành phố tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vừa bị cấp trên khiển trách về tội chi đến 100.000 USD tiền công quỹ để mua rượu xịn. Nếu cứ lẳng lặng mà mua thì đố ai biết được, nhưng ngặt nỗi các quan chức này lại hết sức tức giận khi mua phải rượu giả.

Thế là họ liền trình báo vụ việc lên cảnh sát Bắc Kinh, dẫn đến việc bắt giam 3 người bán rượu giả, theo Tân Hoa xã. Sau khi giới truyền thông trong nước đưa tin về vụ lừa đảo trên, một làn sóng phản đối dấy lên trong dư luận toàn quốc về chuyện tại sao quan chức chính phủ lại có thể cắt xẻo công quỹ để mua rượu đắt tiền như vậy. Tờ Nhân dân Nhật báo viết hẳn một bài xã luận yêu cầu chính quyền các thành phố này phải trả lời rõ ràng rằng có trả lại số tiền đó vào công quỹ hay không, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương phải minh bạch hóa các khoản chi tiêu. Theo Tân Hoa xã, văn phòng đại diện của 2 thành phố trên tại Bắc Kinh đã mua gần 800 chai rượu Mao Đài giả, có giá khoảng 124 USD/chai.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.