Đoàn tụ gia đình nhờ hình xăm

19/10/2013 03:15 GMT+7

Một cảnh sát ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) vừa đoàn tụ với người thân sau 24 năm thất lạc nhờ một hình xăm đặc biệt trên cánh tay.

 Dhangade cùng mẹ và các em - d
Dhangade cùng mẹ và các em - Ảnh: AFP

Theo BBC hôm qua, Ganesh Raghunath Dhangade bị lạc cha mẹ tại một nhà ga khi mới 6 tuổi. Anh được đưa tới nuôi nấng tại một cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi đến khi trưởng thành và tham gia lực lượng cảnh sát.

Trong nhiều năm qua, Dhangade luôn đau đáu tìm lại gia đình với một manh mối quan trọng là tên của người mẹ, Manda, được xăm trên cánh tay phải. Tuy nhiên, do gia đình anh thuộc diện nghèo luôn rày đây mai đó nên việc tìm kiếm hầu như vô vọng.

Vài ngày trước, nhờ sự chỉ dẫn của một số người, Dhangade tìm đến một khu phố nghèo ở vùng phụ cận Mumbai để gặp một người phụ nữ để lạc con trai nhiều năm trước. “Vừa nhìn thấy hình xăm trên tay, mẹ ngay lập tức nhận ra tôi. Chúng tôi lặng người trong vài phút rồi ôm nhau khóc”, Dhangade kể với AFP. Anh nói từ nay sẽ không bao giờ rời xa mẹ và 4 đứa em nữa.

Trùng Quang

>> Đoàn tụ gia đình hai miền Triều Tiên
>> Cháu bé nghi bị bắt cóc đã đoàn tụ gia đình
>> Triều Tiên hoãn vô thời hạn việc đoàn tụ gia đình ly tán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.