Gia đình của những đứa trẻ khổng lồ

29/06/2005 21:26 GMT+7

Hôm thứ ba vừa qua, gia đình ông bà Paul và Robin Buzzell ở tiểu bang Wisconsin (Mỹ) đã đưa đứa con mới sinh của họ về nhà sau gần một tuần nằm viện. Ngay từ khi chào đời, cơ thể khổng lồ của bé gái Delaney Jessica Buzzell đã được báo chí quan tâm đặc biệt. Sinh sớm 3 tuần nhưng Delaney lại cân nặng tới 6,24 kg và "dài" 56 cm.

 

Cơ thể của bé nặng đến mức nữ y tá Judy Nadolsky phải thốt lên: "Trời ạ, bế một đứa trẻ sơ sinh mà tôi cứ ngỡ mình bế một em 4 - 5 tháng tuổi". Đây không phải là lần đầu tiên bà Robin cho ra đời một đứa con "khổng lồ". Đứa con gái đầu lòng của bà nặng 5,2 kg khi mới chào đời còn nàng công chúa thứ 2 mà bà sinh cách đây 2 năm nặng sơ sơ 4,7 kg. Theo Trung tâm Sức khỏe quốc gia Mỹ, gia đình bà Buzzell thuộc vào loại xưa nay hiếm bởi chỉ có chưa đầy 1% trẻ sơ sinh trên toàn nước Mỹ cân nặng từ 5 kg trở lên. (AP)

C.M.L

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.