Gián chui vô đầu

10/02/2017 08:42 GMT+7

Nếu bạn bỗng dưng bị một cảm giác rất lạ không tả được: vừa ngứa, vừa đau, vừa “rột roạt” ở sâu trong đầu, vừa khó thở, hãy nghĩ đến một con gián.

Một phụ nữ 42 tuổi ở ngoại ô thành phố Chennai (Ấn Độ) đã đến bệnh viện của Trường Y Stanley trong tình trạng đó. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện... mấy cái chân rồi dần dần lôi ra ngoài một con gián dài chừng 2,5 cm.
Điều đáng sợ hơn là nó vẫn còn ngo ngoe! Toàn bộ quy trình trục xuất “kẻ đột nhập bất hợp pháp” tốn 45 phút, phải nhờ đến máy hút và kẹp y khoa.
Tính ra, con gián đã chui vào mũi và “chu du” trong đầu nạn nhân suốt 12 giờ, bò được tới sát “biên giới” giữa mũi và não.
CNN dẫn lời Giáo sư M.N.Shankar, Trưởng khoa Tai mũi họng, hôm 8.2 cho biết đó là một tình huống rất nguy hiểm, cho cả nạn nhân và… con gián.
Phần con gián, nếu không bị lôi ra ngoài kịp thời sẽ chết trong đầu nạn nhân, dễ dẫn đến nhiễm trùng, khiến người phụ nữ này có thể tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.