Vào thời điểm đó, ông mới 22 tuổi và sau đó trở thành Thị trưởng Neuilly-sur-Seine trong suốt 19 năm. Nay con trai ông, Jean, sẽ tranh ghế tại đây khi cuộc bầu cử ở phía nam Neuilly diễn ra đồng thời cùng các địa phương khác trên cả nước từ ngày 9.3 đến 16.3. Nếu thắng cử, Jean sẽ có chân trong hội đồng của hạt Hauts-de-Seine, bao gồm các vùng ngoại ô ở phía tây nam Paris.
Cũng giống như cha mình, Jean học luật và đam mê chính trị. Tiết lộ với Báo Le Figaro, Jean cho biết mình đã bàn với cha về vấn đề trên song không nhận được bất cứ lời khuyên cụ thể nào. Tuy nhiên, Jean vẫn tự tin nói: "Đây không phải là sự bổ nhiệm mà là ứng cử. Đây là một thử thách".
H.Y
Bình luận (0)