Không có phép màu trong cuộc tìm kiếm bé 2 tuổi kẹt trong giếng sâu ở Tây Ban Nha

Bảo Vinh
Bảo Vinh
26/01/2019 10:15 GMT+7

Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha rạng sáng 26.1 đã tìm thấy thi thể của bé trai 2 tuổi bị rơi xuống giếng ở tỉnh Malaga, miền nam nước này hôm 13.1.

Chú bé Julen Rosello cùng gia đình đi chơi tại thị trấn Totalan, tỉnh Malaga vào ngày 13.11 và bị rơi xuống giếng sâu gần 110 m, rộng khoảng 25 cm lúc cha mẹ đang chuẩn bị bữa trưa.
Do đường kính miệng giếng quá hẹp nên đội cứu hộ đã đào một giếng song song, sau đó đào một hầm ngang dài 4 m bắc qua cái giếng mà chú bé mắc kẹt, theo AP.
Đội cứu hộ xác định cháu bé bị kẹt ở độ sâu khoảng 70 m và đã 4 lần dùng thuốc nổ với sức công phá vừa phải để phá lớp đất đá nhằm đến được nơi chú bé bị kẹt.
“Vào 1 giờ 25 (7 giờ 25, giờ Việt Nam), đội cứu hộ đã tới được khu vực được xác định là vị trí của Julen và họ thấy thi thể của đứa bé”, một người phát ngôn chính quyền Malaga thông báo.
Đây thực sự là một thảm kịch đối với cha mẹ đứa bé vì gia đình vừa mất đi bé trai 3 tuổi, là anh của bé Julen, vào năm 2017.
[VIDEO] Nỗ lực tìm kiếm bé trai 2 tuổi rơi xuống giếng ở Tây Ban Nha
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.