Los Angeles truy lùng kẻ rạch mặt người đi đường rồi phá lên cười

04/04/2019 13:31 GMT+7

Chính quyền Los Angeles (Mỹ) đề nghị người dân hỗ trợ bắt một nghi phạm đạp xe quanh thành phố và bất ngờ rạch mặt những người tình cờ xuất hiện trên đường, theo Reuters hôm 4.4.

Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) đã công bố hình ảnh nghi phạm, được mô tả là người gốc Mỹ Latinh, tuổi từ 18 đến 30, đầu cạo trọc, mặc áo thun màu nâu sẫm, chạy xe đạp leo núi màu đen – xanh.
Y đã tấn công ít nhất 4 người, và dường như lựa chọn mục tiêu một cách ngẫu nhiên.
LAPD cho biết 2 vụ tấn công mới nhất diễn ra vào ngày 1.4. Sau khi tiếp nhận cuộc gọi cầu cứu vào khoảng 20 giờ 40, các cảnh sát nhanh chóng đến nơi và phát hiện một người đàn ông đang trong tình trạng mặt loang lổ máu.
Mặt nạn nhân bị cắt một đường dài sâu hoắm bên trái.
Khoảng 15 phút sau, một phụ nữ trẻ bị tấn công gần đó.
Vết thương sâu trên cổ cô Stefany Coboz KNBC-TV
“Y xuất hiện từ đằng sau và rạch cổ tôi”, Đài KNBC-TV dẫn lời cô Stefany Coboz. Nạn nhân xuất hiện trên bản tin trong tình cảnh băng quấn ngay cổ, và theo lời bác sĩ, vết thương sẽ để lại sẹo.
Cô Coboz cho hay kẻ vừa tấn công mình không hề nói lời nào, chỉ phá lên cười và tiếp tục đạp xe.
Trong tất cả các trường hợp, chưa rõ hung khí là gì.
Các vụ tấn công bắt đầu từ ngày 20.3, khi nghi phạm dùng vật nhọn gây ra vết thương nghiêm trọng cho một nạn nhân là nam giới. Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 19 giờ 30.
Nạn nhân thứ hai bị rạch mặt sau 11 giờ hôm 27.3 ở thành phố South Gate thuộc quận Los Angeles.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.