Nạn trộm nho hoành hành Bordeaux

01/10/2017 17:16 GMT+7

Gần 7 tấn nho đã 'bốc hơi' khỏi khu vực trồng nho nổi tiếng của vùng Bordeaux, Pháp, trong lúc thu hoạch mùa màng giảm mạnh vì thời tiết thay đổi bất thường khiến nho bị mất mùa.

Cảnh sát cho biết có khoảng 6,5 tấn nho đã bị bọn trộm chuyên nghiệp vặt khỏi vườn nho ở Génissac gần vùng St-Émilion. 

Theo chủ trang trại Denis Barraud, ông đã bị tổn thất khoảng 900 triệu đồng từ vụ trộm.

“Nho đã bị ngắt bằng tay ở một khu vực vắng vẻ trên mảnh đất của chúng tôi. Không còn gì cả. Mọi thứ đều bị hái sạch”, tờ The Telegraph ngày 30.9 dẫn lời khổ chủ.

Dù cảnh sát đã tăng cường hoạt động tuần tra nhưng một vụ trộm khác đã diễn ra tại vườn nho chuyên sản xuất loại rượu thượng hạng ở Pomerol, với 600-700 kg bị mất, trong khi 500 cây nho bị bứng gốc khỏi khu vườn ở Montagne.

Người làm nông ở Lalande-de-Pomero cũng trình báo vụ việc tương tự, dù không rõ tổn thất.

Nạn trộm nho diễn ra trong khi Pháp hứng chịu vụ mùa thê thảm nhất từ năm 1945 do thời tiết đột nhiên giá rét vào tháng 4, đẩy giá thành rượu nho tăng vọt, và kéo theo đó là các vụ hái nho trộm diễn ra với tần suất đáng kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.