Ném tiền giữa đường để cầu cứu

Bảo Vinh
Bảo Vinh
28/02/2018 17:45 GMT+7

Lên cơn đau tim giữa đường và không thể kêu cứu vì "á khẩu", một người đàn ông Trung Quốc đã ném tiền để thu hút sự chú ý của người qua đường.

Tờ Hebei Youth Daily ngày 27.2 đưa tin một người đàn ông họ Lý ở thành phố Thạch Gia Trang (tỉnh Hồ Bắc) đã thoát chết nhờ nhanh trí trong lúc bị đau tim.
Vụ việc xảy ra vào ngày 24.2, khi ông Lý đang đến ga tàu để mua vé đi thăm mẹ bệnh thì cơn đau tim xảy đến.
Ông Lý ngay lúc đó ngã xuống đất và nôn ra máu, thậm chí không còn đủ sức để mở nắp lọ thuốc khẩn cấp hay kêu cứu.
Vì đó, ông đã nghĩ ra cách giao tiếp “độc đáo” là ném tiền ra đường để thu hút sự chú ý. Nhờ đó, ông được một cảnh sát phát hiện và hỗ trợ.
“Lúc đầu, tôi cứ tưởng đó là một gã say rượu nhưng khi lại gần thì mới thấy sự việc nghiêm trọng”, viên cảnh sát họ Lâm cho biết.
Xe cứu thương sau đó đến hiện trường và giúp ông Lý ổn định sức khỏe trước khi để ông tiếp tục lên đường. Người đàn ông may mắn này cho hay từng trải qua phẫu thuật tim vào năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.