Người phát ngôn của ông Gaddafi bị bắt

30/09/2011 10:20 GMT+7

(TNO) Moussa Ibrahim, người phát ngôn của ông Muammar Gaddafi, đã bị lực lượng của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) bắt sống vào hôm 29.9, theo tờ Independent.

Một người phát ngôn của NTC cho biết ông Ibrahim bị bắt ở gần Sirte, thành phố quê hương của đại tá Gaddafi.

Mohammed al-Marimi, một chỉ huy thuộc NTC nói, Ibrahim bị một nhóm chiến binh đến từ Misrata bắt khi đang lái xe bên ngoài thành phố Sirte. Trong khi đó, một số tường thuật khác nói rằng Ibrahim đã cải trang thành phụ nữ khi bỏ trốn.

Ibrahim vốn là khuôn mặt đại diện của chính quyền Gaddafi trong suốt cuộc xung đột tại nước này. Ông từng phát đi một loạt các tuyên bố của chính quyền Gaddafi trước khi quân nổi dậy tiến chiếm Tripoli vào cuối tháng 8.

Ibrahim được kể là đã bỏ trốn cùng Gaddafi song vẫn tiếp tục đưa ra các tuyên bố thông qua một kênh truyền hình Syria.

Vào tuần trước, Ibrahim vẫn còn kêu gọi các binh sĩ trung thành với ông Gaddafi hãy chiến đấu chống lại “những kẻ phản bội” và tố giác điều được ông gọi là “tội diệt chủng” của NATO.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.