Ninja cuối cùng lại là một... kỹ sư

19/08/2012 17:15 GMT+7

(TNO) Cựu kỹ sư 63 tuổi trông không có vẻ gì điển hình của các ninja Nhật Bản với những thứ vũ khí chết người và có thể "biến" theo làn khói, nhưng Jinichi Kawakami lại được mệnh danh là ninja cuối cùng của xứ sở hoa anh đào.

(TNO) Cựu kỹ sư 63 tuổi trông không có vẻ gì điển hình của các ninja Nhật Bản với những thứ vũ khí chết người và có thể "biến" theo làn khói, nhưng Jinichi Kawakami lại được mệnh danh là ninja cuối cùng của xứ sở hoa anh đào.

Theo AFP, ông Kawakami là vị chưởng môn phái ninja Ban, được thành lập cách đây 500 năm, người cuối cùng còn sống và nắm vững kỹ thuật chiến đấu của ninja Nhật Bản.

“Người ta gọi tôi là ninja cuối cùng của Nhật vì có lẽ không còn ai được huấn luyện bài bản tất cả các kỹ năng, chiến thuật của ninja từ các ninja bậc thầy. Và những ninja thực thụ đã không còn tồn tại ở Nhật Bản nữa”, AFP dẫn lời ông Kawakami.

Một buổi diễu kỹ thuật ninja tại Bảo tàng Ninja Iga, tại tỉnh Iga (Nhật Bản) - Ảnh: AFP
Ninja cuối cùng của Nhật Bản, ông Jinichi Kawakami - Ảnh: AFP

Ngày nay, theo ông Kawakami, ninja chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, phim ảnh và tuy kỹ thuật chiến đấu ninjutsu vẫn còn được truyền dạy cho thế hệ sau nhưng lại được xem như những môn thể thao.

Ông Kawakami từng dạy ninjutsu tại tỉnh Iga, cách Tokyo 350 km, được xem là kinh đô của ninja xưa kia, theo AFP.

“Có rất nhiều hình ảnh về các binh khí của ninja còn được lưu truyền đến ngày nay nhưng lịch sử về ninja vẫn còn là một ẩn số vì đa số các câu chuyện về ninja chỉ được truyền miệng”, theo ông Kawakami.

Một buổi diễu kỹ thuật ninja tại Bảo tàng Ninja Iga, tại tỉnh Iga (Nhật Bản) - Ảnh: AFP
Một buổi biểu diễn kỹ thuật ninja tại Bảo tàng Ninja Iga, tại tỉnh Iga (Nhật Bản) - Ảnh: AFP

Ông Kawakami lần đầu tiên tham gia vào thế giới bí mật của ninja ở tuổi lên sáu, được huấn luyện từ kỹ năng điều chế chất độc, thuốc nổ cho đến kỹ thuật chiến đấu, phi thân, phóng phi tiêu...

“Tôi còn phải tập chịu đựng cái nóng và lạnh khắc nghiệt của thời tiết và cả chịu đói khát. Cả cuộc đời tôi chỉ biết có tập luyện”, ông Kawakami chia sẻ.

Đến năm 19 tuổi, ông Kawakami lên chức chưởng môn ninja phái Ban đời thứ 21 sau khi được sư tổ giao cho "bí kíp" và những binh khí đặc biệt.

Nhưng sau đó ông Kawakami làm kỹ sư để sinh sống chứ không phải nghề ninja.

Một buổi diễu kỹ thuật ninja tại Bảo tàng Ninja Iga, tại tỉnh Iga (Nhật Bản) - Ảnh: AFP
Một buổi biểu diễn kỹ thuật ninja tại Bảo tàng Ninja Iga, tại tỉnh Iga (Nhật Bản) - Ảnh: AFP

Gần đây, ông Kawakami bắt đầu công việc nghiên cứu về lịch sử ninja tại Đại học Mie, Nhật Bản.

Theo AFP, sẽ không có vị chưởng môn ninja phái Ban đời thứ 22 bởi vì ông Kawakami đã quyết định không nhận học trò nên không có người kế vị.

“Nghề ninja không còn phù hợp với thời buổi hiện nay nữa”, ông Kawakami nhận xét.

Phúc Duy

>> Băng cướp ninja lãnh án
>> Ninja" quấy rối nhà chủ tịch huyện
>> Xuất hiện băng cướp "Ninja
>> Ninja bí ẩn
>> Làm Ninja đi cướp cũng không thoát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.