Cũ kỹ mà vẫn thú vị

16/12/2011 01:24 GMT+7

Nhân vật của năm 2011 theo bình chọn của tạp chí Time là “Người biểu tình”. Đây là sự phá lệ đầu tiên của tạp chí uy tín này kể từ khi tiến hành bình chọn năm 1927.

Nhân vật của năm 2011 theo bình chọn của tạp chí Time là “Người biểu tình”. Đây là sự phá lệ đầu tiên của tạp chí uy tín này kể từ khi tiến hành bình chọn năm 1927.

Time không chọn một con người cụ thể mà là một nhân vật vô danh, biểu tượng cho cả một phong trào. Khái niệm “Người biểu tình” đã có từ lâu vì biểu tình là hình thức thể hiện thái độ chính trị và xã hội xưa nay. Nhưng biểu tình trong năm 2011 thật sự khác biệt cơ bản. Biểu tình dẫn đến chính biến ở Bắc Phi và Trung Đông xảy ra rất bất ngờ. Nhưng bất ngờ không kém là làn sóng biểu tình “Chiếm Phố Wall” ở New York (Mỹ) lây lan ra nhiều nơi trên toàn quốc và thế giới.

Những người biểu tình nói trên không bị chi phối hay dẫn dắt bởi đảng phái chính trị nào. Có lẽ chính vì thế mà họ đã làm thay đổi nền chính trị ở các quốc gia ấy và cả thế giới. Sẽ không quá lời khi cho rằng họ đã định nghĩa lại sức mạnh của nhân dân. Các cuộc biểu tình trong năm qua cho thấy người dân không còn tin tưởng vào hệ thống chính trị và kinh tế. Họ biểu tình vì nhìn nhận nền dân chủ chỉ là giả tạo, chỉ là hình thức bề ngoài và phục vụ cho lợi ích của người giàu và quyền thế. Do đó, cải cách và thay đổi đã trở nên cấp thiết trong các xã hội ấy.

Những nội hàm mới của khái niệm “Người biểu tình” có được trong năm qua khiến cuộc bình chọn thường niên vốn cũ kỹ lại vẫn thú vị và đáng suy ngẫm.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.