Sau 65 năm đình chiến, Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ

28/07/2018 07:07 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hôm qua, máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ đã đến thành phố Wonsan, miền đông bắc CHDCND Triều Tiên để đưa 55 hài cốt binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) về căn cứ Osan ở thành phố Pyeongtaek (Hàn Quốc).
Reuters dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho hay số hài cốt trên sẽ được đưa về Hawaii để giám định pháp y. Việc trao trả diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày ký thỏa thuận đình chiến (ngày 27.7.1953).
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. “Sau rất nhiều năm, đây sẽ là thời khắc quan trọng đối với nhiều gia đình. Cảm ơn lãnh đạo Kim Jong-un”, ông Trump viết trên Twitter. Seoul cũng hoan nghênh động thái trên của Bình Nhưỡng, gọi đó là “những tiến triển có ý nghĩa góp phần nuôi dưỡng lòng tin” Mỹ - Triều.
Cùng ngày, KCNA đưa tin tướng Ri Yong-gil đã được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên. Ngoài ông Ri, ông No Kwang-chol cũng được thăng chức từ thứ trưởng lên Bộ trưởng Quốc phòng, còn tướng Kim Su-gil trở thành lãnh đạo Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.