Thoát chết thần kỳ sau cú rơi 111 mét

09/01/2012 14:25 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ Úc đã thoát chết một cách thần kỳ sau cú rơi kinh hoàng từ độ cao 111 mét xuống một con sông đầy cá sấu dưới cầu Thác Victoria trong lúc chơi trò nhảy bungee vào đêm giao thừa.

Erin Langworthy, người chỉ bị vài vết rách và vết sưng, cho rằng việc chị sống sót sau cú nhảy trên cây cầu nằm ở biên giới Zambia và Zimbabwe là “một phép lạ”.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc dây nhảy bị đứt được camera quay lại và cho thấy cảnh Langworthy lao mình xuống dòng nước trong lúc chân vẫn còn bị bó lại trước khi trôi về hướng thác nước.

Langworthy đã phải lặn sâu xuống nước để gỡ bỏ dây buộc trước khi tấp vào bờ sông phía Zimbabwe chờ cứu hộ.

“Tôi cảm thấy như mình bị đập từ mọi hướng”, người phụ nữ 22 tuổi nói với Channel Nine.

Tờ Lusaka Times dẫn lời Bộ trưởng Du Lịch Zambia Given Lubinda trấn an du khách về tính an toàn của phương tiện nhảy bungee, bất chấp tai nạn xảy ra.

Ông Lubinda nói: “Nó đã hoạt động trong 10 năm trời. Đây là lần đầu tiên tôi nghe có tai nạn. Xác suất xảy ra tai nạn là một trong 500.000 cú nhảy”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.