Trúng số độc đắc, đời bạn ra sao? - Kỳ 3: Hãy cẩn thận với những gì ta ước!

28/07/2010 14:29 GMT+7

Tháng 8-2007, cô nhân viên bưu điện Angela Kelly, 40 tuổi, người mẹ đơn thân của cậu con trai 14 tuổi, đã trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất nước Anh khi trúng xổ số 35 triệu bảng (khoảng 72 triệu USD).

Chiếc đũa thần định mệnh

Một ngày khi đang trên đường về nhà với nỗi lo số tiền gửi ngân hàng đang dần cạn kiệt, cô đã mua tờ vé số giá 1,5 bảng. Sáng thứ hai 17-8-2008, khi đang đọc báo trong giờ giải lao ở công ty, cô lấy tờ vé số của mình ra dò. Từng con số trùng khớp, cô trúng tới hơn 35 triệu bảng! “Tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi không thể tin được nữa. Tôi gọi tới số điện thoại của hãng xổ số, nhưng hai tay tôi run đến nỗi không thể viết tên mình vào đằng sau tờ vé số như họ yêu cầu lúc đó”, Angela nhớ lại.

Một đồng nghiệp mang cho cô tách trà để bớt căng thẳng. Trước đây, phần thưởng giá trị nhất mà Angela từng chiến thắng chỉ là một chai whisky nhân dịp xổ số mừng Giáng sinh và 20 bảng trong trò bốc thăm may mắn ở sở làm.

Vài phút sau, Angela gọi điện cho cậu con trai John. Với giọng ngọt ngào, cô nhỏ nhẹ: “Chúng ta vừa trúng số đấy con trai!”. “Vài triệu bảng hả mẹ?” - cậu con hỏi. “Không - Angela trả lời - Những 35 triệu bảng đấy!”.

Nhân viên hãng xổ số đến và dẫn Angela tới địa điểm bí mật: khách sạn Airth Castle ở Stirlingshire với giá 250 bảng/đêm. Đầu tiên Angela được dẫn đi sắm sửa, nhưng khi các cửa hàng gặp một nhân viên quê mùa như Angela thì lại tỏ vẻ dè bỉu. Angela nói: “Tôi thường nhìn những bộ đồ này qua cửa sổ nhưng thậm chí không mua nổi một chiếc khăn choàng trên những bộ ấy”. Và cô chọn cho mình một chiếc váy chấm bi nâu đơn giản.

Angela được nhận tấm séc ngân hàng trị giá hơn 35 triệu bảng và cô sẽ có 21.000 bảng (đã trừ thuế) vào mỗi tuần, bằng với tổng số tiền lương cả năm của cô hồi làm ở bưu điện. Angela được gặp những cố vấn tài chính và nghe nói về những gì có thể xảy ra sau khi chiến thắng của cô được công bố rộng rãi. Nhưng dường như khi đó Angela đã say men chiến thắng nên cô chỉ mong muốn được khoe sự may mắn của mình ngay lập tức.

Tại một buổi họp báo xa hoa do công ty xổ số tổ chức, Angela đã trút hết suy nghĩ của mình về niềm vui trúng số và kế hoạch sử dụng số tiền ra sao. Angela nói sẽ mua một chiếc xe Seat Ibiza mới để thay thế chiếc xe bị đụng hỏng hồi tháng năm. Gia đình luôn nằm trong danh sách ưu tiên của cô nên Angela sẽ đi máy bay hạng thương gia sang Canada để thăm người thân. Angela cũng sẽ đi Hawaii vì cô rất thích bộ phim truyền hình về cảnh sát Hawaii Five-0 những năm 1970. Angela còn dự định quyên góp cho vài chương trình từ thiện.

Angela đã ly thân chồng được tám năm nhưng chưa chính thức ly dị, “vì chúng tôi không muốn làm cháu John phải chịu đựng thêm tổn thương nào nữa”, nên người chồng Gerald Kelly của Angela sẽ vẫn được chia sẻ số tiền.

Trong sự phấn khích của mình, Angela khoe cô đang có bạn trai là William Billy Quinn cũng làm việc ở bưu điện. Khi được hỏi về cậu con trai nhỏ của mình, Angela nói: “Cháu là một cậu bé chịu khó, dễ thương và luôn làm những việc mà người lớn nhờ vả”. Dưới ánh đèn flash nháy sáng của hàng loạt camera, mái tóc bóng mượt được chăm sóc kỹ lưỡng cùng một khuôn mặt được trang điểm chuyên nghiệp quả thật là khoảnh khắc của “lọ lem” Angela, định mệnh đã vẫy chiếc đũa thần của nó!

Lạc giữa cuộc đời

Tuy nhiên, nhiều tiền chưa hẳn đã được hạnh phúc. Vài tuần sau chiến thắng, Angela quay trở về cơ quan để nói lời từ biệt những đồng nghiệp của mình. “Tôi thấy rất khó khăn khi không còn đi làm nữa và chắc chắn tôi sẽ rất nhớ mọi người”, Angela nói.

Nhưng điều làm phiền lòng Angela nhất là cậu con trai cưng của cô không muốn một cuộc sống mới. Cậu bé không muốn chuyển trường, không muốn chuyển nhà, không muốn từ bỏ những người bạn ở East Kilbride cũng như khát khao trở thành nhân viên cứu hỏa của cậu. Gia đình Angela đã tan vỡ khi cha cô bỏ nhà ra đi dịp sinh nhật 16 tuổi của cô năm 1980. Vết thương lòng đó sâu đến nỗi Angela từ chối để ông tham dự đám cưới của mình.

Bây giờ cha mẹ cô đều đã mất, những người chị thì sống ở nước ngoài và cô không còn người thân nào xung quanh để chia sẻ khoản tiền quá lớn này. Do vậy Angela đã dồn hết tình cảm vào cậu con trai và quyết định của John thật sự gây khó khăn với Angela. Cô quyết định cùng John chuyển đến sống trong một căn nhà nhỏ khiêm tốn gần đó của người chị Patricia và John được đi học ở trường cũ.

Một người vốn dĩ nhút nhát, rụt rè như Angela chưa sẵn sàng cho việc trúng số. Cô không được chỉ vẽ cách đối phó với những người luôn cầu xin giúp đỡ, với hàng núi thư than nghèo và xin tiền dồn dập đổ về. Những người bạn, trong đó có cả bạn bè của John, đã tiết lộ dự định của họ với báo chí và bây giờ Angela phải thuê luật sư để bảo vệ con trai cô khỏi sự xâm phạm.

Chồng cũ của Angela tìm đến các chuyên gia an ninh vì lo sợ cho sự an toàn của con trai mình. Ông đón John đến nhà mình, cách xa nhà cũ của Angela khoảng 3km vào những ngày cuối tuần. Ông lo ngại cậu bé sẽ là mục tiêu của những âm mưu tống tiền hoặc đe dọa đòi tiền chuộc. Còn về William - người được Angela giới thiệu là người yêu của cô - thì bạn bè của hai người nói họ không còn ở bên nhau từ sau khi cô trúng số.

Sau hai tháng, từ một triệu phú, Angela Kelly xuất hiện với mái tóc rối bù và vẻ mặt lúc nào cũng căng thẳng. Cô ru rú ở nhà cả ngày chờ John đi học về. Cô dùng bữa trưa bằng một chiếc bánh pizza trong một tiệm McDonald, ăn tối rất khiêm tốn tại quán bình dân The Leeburn có món đắt nhất là 12,99 bảng.

Cô đi Canada thăm người thân nhưng bằng vé của một hãng hàng không nhà nước chứ không phải vé hạng nhất. Khác với tâm lý của nhiều người trúng số là “tiêu tiền, tiêu tiền và tiêu tiền”, điều xa xỉ nhất mà Angela cho phép bản thân mình hưởng thụ là cắt tóc tại một tiệm gần nhà với giá 63 bảng.

Một tuần nọ, khi tiếp người chị gái đến thăm mình, Angela dè dặt hỏi: “Làm sao chị biết em ở đây? Em không muốn nói chuyện với ai cả”.

Hàng xóm của Angela nói: “Bi kịch của cô ấy ở chỗ nếu chỉ thắng 50.000 bảng, Angela sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng, cô sẽ có tiền trả đồ thế chấp, đi nghỉ hè, được an toàn về tài chính. Nhưng số tiền 35 triệu bảng đã thật sự phá hủy cuộc đời cô. Trước đây Angela từng mãn nguyện về cuộc sống của mình. Bây giờ áp lực quá lớn, cô đang lạc hướng và không biết nên làm gì với khoản tiền trời cho ấy”. Đến giờ Angela mới thấy chuyện của mình giống như câu ngạn ngữ cổ: “Hãy cẩn thận với những gì ta ước!”.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.