Từ 'địa ngục' Utoeya đến nghị trường

12/09/2013 18:00 GMT+7

(TNO) Từ chỗ suýt chết trong vụ thảm sát tại Na Uy năm 2011, anh Fredric Holen Bjoerdal, 23 tuổi vừa trở thành một trong những nghị sĩ quốc hội trẻ nhất tại Na Uy, AFP ngày 12.9 đưa tin.

Từ “địa ngục” Utoeya đến nghị trường
 Anh Fredric Holen Bjoerdal là một trong những ông nghị trẻ nhất Na Uy - Ảnh: AFP 

Hơn 2 năm trước, Bjorerdal từng trải qua “địa ngục trần gian” khi phải chạy trốn những làn đạn lạnh lùng của phần tử cực hữu Anders Behring Breivik nhằm vào trại họp mặt thanh niên của đảng Lao động tại đảo Utoeya.

Trong vụ tấn công kép ngày 22.7.2011 tại Oslo và Utoeya, sát thủ Breivik đã làm tổng cộng 77 người thiệt mạng và 242 người bị thương.

Tân nghị sĩ Bjoerdal cho biết: “Có rất nhiều trại sinh từ bỏ hoạt động chính trị sau sự kiện ấy. Tôi lựa chọn tiếp tục con đường này vì những bạn đã bị sát hại. Nếu mọi người đều bỏ cuộc sẽ là chiến thắng cho Breivik”.

Đặc biệt, trong suốt chiến dịch tranh cử, Bjoerdal không hề nhắc đến những gì đã trải qua ở Utoeya để tìm thêm sự ủng hộ.

Trong số 33 nạn nhân thoát chết trong vụ thảm sát này, tổng cộng có 4 người đắc cử vào Quốc hội Na Uy.

Lan Chi

>> Sát thủ Breivik bị phạt 21 năm tù
>> Na Uy trục xuất “người tình” của sát thủ Breivik

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.