Thể thao Anh và mầm mống gây xung đột

10/07/2012 12:17 GMT+7

(TNO) Có hai vấn đề nổi cộm trong làng thể thao Anh Quốc ở quãng thời gian đầu tuần này: cảm xúc trái chiều về trận chung kết quần vợt Wimbledon với sự thất bại của Andy Murray và phiên tòa xử trung vệ John Terry có hành vi phân biệt chủng tộc.

(TNO) Có hai vấn đề nổi cộm trong làng thể thao Anh Quốc ở quãng thời gian đầu tuần này: cảm xúc trái chiều về trận chung kết quần vợt Wimbledon với sự thất bại của Andy Murray và phiên tòa xử trung vệ John Terry có hành vi phân biệt chủng tộc.

>> John Terry ra hầu tòa
>> HLV Hodgson loại Rio Ferdinand, chọn John Terry
>> Đến ngày của Andy Murray

 
Andy Murray chưa thể thay đổi lịch sử cho quần vợt Anh tại Wimbledon - Ảnh: AFP

Wimbledon là giải đấu trên mặt sân cỏ lâu đời nhất của nước Anh nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên, kể từ lần tay vợt huyền thoại Fred Perry lên ngôi vô địch năm 1936 đến nay, người Anh hầu như chỉ biết ngậm ngùi nhìn chiếc cúp vô địch rời khỏi biên giới nước mình.

Cho nên, người Anh đã ngây ngất với việc Andy Murray lọt vào chung kết Wimbledon 2012, nó không kém gì khi Chelsea lần đầu tiên vô địch Champions League hay đội tuyển bóng đá của Roy Hodgson lọt vào tứ kết Euro 2012.

Chiến tích của Murray đã khiến người Anh quên rằng, đang tồn tại những tranh cãi liệu Scotland có tiếp tục là một phần của vương quốc Anh hay không.

Và như chúng ta đã biết, Murray đã thất bại ở trận chung kết. Những giọt nước mắt của tay vợt 25 tuổi ngay trên thánh địa Wimbledon, cái nôi của quần vợt trên cỏ thế giới, đã khiến cho người Anh rớt xuống mặt đất.

"Các bạn nói rằng tôi muốn Murray thắng vì anh ấy là người Liên Hiệp Anh? Anh ấy là người Scotland, tôi là người Anh. Tôi cá là anh ấy không cổ động cho tuyển Anh ở Euro 2012”, những lời nói của Tom Huddlestone, tiền vệ đang thi đấu cho CLB Tottenham, đã thật sự đưa người Anh trở về thực tại đầy cay đắng.

 
Biếm họa về phiên tòa xử John Terry có hành vi phân biệt chủng tộc - Ảnh: Sport Mail

Người Anh càng cay đắng hơn trong vụ John Terry. Từ trước đến nay, cầu thủ Anh luôn kêu ca họ thường là nạn nhân trong những vụ phân biệt chủng tộc mỗi khi đi thi đấu xa nhà. Nay, sự việc đang nảy sinh từ trong lòng nước Anh, giữa những đồng đội, những người từng có lúc cùng hát chung bài "God Save the Queen" - Quốc ca Anh...

Olympic London 2012 sắp diễn ra. Đây cũng là dịp để người Anh khẳng định giá trị của sự liên kết; sẽ không còn phân biệt đâu là giọt nước mắt của người Scotland, xứ Wales hay Anh Quốc hùng mạnh...

Thật không dễ cho người Anh. Sự phân biệt rạch ròi của Tom Huddlestone với Andy Murray và hành vi đê hèn của John Terry với Anton Ferdinand, thực chất là một thứ cội rễ đã ăn sâu từ phía trong... lòng người Anh!

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.